Dòng sự kiện:

Phát hiện bé sơ sinh kháu khỉnh bị bỏ rơi bên lề đường

22:11 14/10/2015
Một bé trai sơ sinh kháu khỉnh bị bỏ rơi bên lề đường được một người dân ở Nghệ An phát hiện ra trên đường đi làm về.
 [mecloud]UY9vYbPqII[/mecloud]

Theo tin tức từ báo Nghệ An, ngày 13/10, một người dân xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn đang trên đường đi làm về phát hiện 1 bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên lề đường.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi đã được đưa đến trạm y tế xã chăm sóc. (Ảnh: Báo Nghệ An).

Anh Ngô Đình Luân, trú tại xóm Đông Hội 1, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An - người đã phát hiện cháu bé cho biết, khoảng 11h trưa ngày 13/10, anh đi làm về đến cổng nhà thì nghe tiếng khóc của trẻ con. Anh nhìn quanh thì thấy một cháu bé sơ sinh được quấn trong chiếc chăn, đang nằm bên lề đường.

Ngay sau đó, anh đã báo cho chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Nghĩa Hội cùng với trạm y tế xã đã có mặt tại hiện trường lập biên bản và xác định đó là 1 bé trai nặng khoảng 3kg, mới chào đời được khoảng 3 - 4 ngày.

Cháu bé lúc vừa phát hiện đang nằm cạnh bờ rào. (Ảnh: Báo Vnexpress).

Sau đó, bé trai sơ sinh này đã được đưa đến trạm Y tế xã để chăm sóc.

Báo Vnexpress thông tin thêm, trạm y tế xã đã tiêm phòng và làm giấy khai sinh cho bé với tên Nguyễn Hồng Phúc.

Ông Lê Xuân Khương, xóm trưởng xóm Đông Hội 1 cho biết, vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Phong là người trong xóm, vốn hiếm muộn con, ngỏ ý muốn nhận nuôi bé trai. Tuy nhiên, vì bé còn ít ngày tuổi nên chính quyền và trạm y tế đang giữ lại để chăm sóc trong vòng một tháng.

"Sau một tháng, nếu không có người thân tìm tới nhận cháu bé thì địa phương sẽ làm thủ tục cho vợ chồng anh Phong làm con nuôi", ông Khương cho biết thêm.

Khánh Vy (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

Video đang hot nhất:

 [mecloud]s2K8EGUUr8[/mecloud]