Dòng sự kiện:

Philippines: Cảnh báo nạn hải quan nhét đạn vào hành lý hành khách để vòi tiền

03:00 12/11/2015
Thời gian gần đây, nhiều hành khách đã tố cáo nhân viên hải quan tại sân bay Ninoy AquinoPhilippines lén nhét đạn vào hành lý hành khách để tống tiền.

 

 

 

Mới đây, nhiều hành khách đã khiếu nại lên các cơ quan chức năng của Philippines, tố cáo các nhân viên hải quan tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino đã lén nhét đạn vào hành lý của họ. Các nhân viên hải quan bắt những hành khách này phải trả tiền phạt, nếu không sẽ truy tố họ với tội danh mang đạn trái phép.

Kiểm tra hành lý hành khách tại sân bay Ninoy Aquino. 

Số tiền các nhân viên “vòi” thường từ 500 peso (tương đương 10 USD) đến 30.000 peso (tương đương 640 USD), theo Yahoo. Còn tờ BBC (Anh) đã bóng bẩy đặt tên cho nghi án này là "âm mưu hình viên đạn".

Trước scandal có nguy cơ phá hủy hình ảnh của đất nước, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III hôm 3/11 đã chỉ thị các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Như Tiền Phong đã đưa tin trước đó, một trong những nạn nhân mới nhất là một người Philippines làm việc ở nước ngoài tên là Gloria Ortinez. Người phụ nữ 56 tuổi này đã bị lỡ chuyến bay tới Hong Kong (Trung Quốc) sau khi hải quan sân bay Ninoy Aquino phát hiện ra một viên đạn trong hành lý. Tất nhiên, bà khẳng định viên đạn không phải của mình và cũng không hiểu tại sao lại có trong hành lý. Tuy nhiên, Gloria Ortinez vẫn bị cảnh sát tạm giữ hai ngày để điều tra.

Tượng tự, một du khách Nhật Bản tên Kazunobu Sakaoto cũng bị cảnh sát tạm giữ sau khi nhân viên hải quan sân bay Ninoy Aquino tìm thấy 2 viên đại trong hành lý.

Theo Dân Trí, Bộ trưởng Giao thông vận tải Philippines Joseph Emilio Abaya cho biết ông đã nhận được khiếu nại từ một du khách Mỹ. Người này tố cáo đã bị nhân viên hải quan sân bay nhét đạn vào hành lý để vòi tiền. Người này nhất quyết phủ nhận cáo buộc của hải quan Philippines và được thả ngay sau đó.

Một số hành khách đã được thả sau khi bị bắt vì những viên đạn được tìm thấy không gây sát thương. Một số khác bị truy tố vì họ không chịu nộp tiền phạt.

Ngay sau khi những đơn tố cáo được phát đi, giới chức Philippines đã yêu cầu cơ quan chức năng phải đẩy mạnh điều tra để làm rõ bê bối này. Phó chủ tịch Ủy ban du lịch Quốc hội Philippines Sherwin Gatchalian thẳng thắn thừa nhận: “Vấn đề này là một nỗi nhục quốc thể”.

 Liên hợp quốc cũng đã lên tiếng cảnh báo các nhân viên của mình về những nguy cơ xảy ra tại các sân bay ở Philippines, đề nghị họ khóa hành lý cẩn thận, luôn để mắt tới hành lý của mình và bọc hành lý bằng các băng cuốn nilon nếu có thể. LHQ đồng thời khuyến nghị chính phủ Philippines xem xét lắp đặt thêm hệ thống camera giám sát tại các sân bay ở thủ đô Manila.

Bộ trưởng Giao thông vận tải Philippines Joseph Emilio Abaya không nói rõ các nhân viên hải quan có phải đối mặt với các truy cứu hình sự nếu bị phát hiện nhét đạn vào hành lý của khách hay không. Ông Abaya khẳng định những nhân viên này sẽ bị sa thải nếu bị chứng minh là có tội.

Trước đó, vào ngày 7/10, tờ Philippines Star​ đưa tin cảnh sát Philippines đã bắt doanh nhân người Việt tên My Nguyen, 30 tuổi, khi cô đang tiễn người thân tại nhà ga số 3 của sân bay quốc tế Ninoy Aquino. Khi đi qua cửa an ninh, máy quét phát hiện một viên đạn cỡ nòng 9x33 mm trong túi xách cô đang đeo.

Tuy nhiên, My Nguyễn thừa nhận viên đạn này là của cô và đó là món quà từ một khách hàng của cô tại cuộc thẩm vấn tại Văn phòng ủy viên công tố thành phố Pasay hôm 8/10.

Hiện My Nguyen phải đối mặt với cáo buộc vi phạm Luật toàn diện về súng và đạn dược của Philippines.

Ngọc Diệp (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

Video đang hot: [mecloud]rMyJmQgbOt[/mecloud]