Dòng sự kiện:

Phim đồng tính của Cate Blanchett gây sốt

22:45 27/11/2015
“Carol” đã đại náo LHP Cannes và cả hai nữ diễn viên chính đều được đề cử "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại giải "Tinh thần độc lập".

 

 

 

 [mecloud]aT8DQveSnY[/mecloud]
Hai nữ diễn viên chính của "Carol"

Sau khi gây sốt tại LHP Cannes, Carol lại “đại náo” giải  Independent Spirit (Tinh thần độc lập) lần thứ 31 với 6 đề cử: "Phim xuất sắc", "Kịch bản xuất sắc", "Đạo diễn xuất sắc", "Quay phim xuất sắc" và đặc biệt là hai đề cử "Nữ diễn viên chính xuất sắc" cho Cate Blanchett và Rooney Mara. 

 Trong phim, minh tinh 46 tuổi vào vai một phụ nữ đã có gia đình nhưng lại gặp phải tiếng sét ái tình với một cô gái ngây thơ 19 tuổi. Bối cảnh phim diễn ra tại New York những năm 50, ở thời điểm tình yêu đồng tính bị cả xã hội tẩy chay. Bởi thế, hai người phụ nữ phải vượt qua không ít khổ ải để có thể ở bên nhau. Khi Carol và Therese công khai tình yêu, chồng của Carol đã dùng chính đứa con ruột của hai người để trả thù vợ. Nhưng cặp đôi đã nhất quyết bảo vệ tình yêu của mình.

Khi công chiếu ở Cannes, Carol đã gây chấn động và nhận được cơn mưa lời khen. Giới phê bình đánh giá bộ phim lãng mạn này là phiên bản nữ của Brokeback Moutain, bộ phim về đề tài đồng tính nam từng đoạt giải Oscar năm 2006. Tại Cannes, nữ diễn viên Rooney Mare, người thủ vai Therese đã giành giải “Nữ diễn viên xuất sắc”. Người hâm mộ đang hi vọng, cả Therese và Cate Blanchett đều may mắn tại  giải “Tinh thần độc lập” và sau đó là Oscar.

Balanchett chia sẻ, Carol là bộ phim đầu tiên về đồng tính nữ kết thúc có hậu. Để lột tả được trọn vẹn tâm lý của Carol, nữ minh tinh đã phải nghiền ngẫm vô số tiểu thuyết về người đồng tính nữ. Tài năng của Cate Blanchett một lần nữa được khẳng định ở vai diễn khó này và cô rất xứng đáng lọt vào đề cử Oscar năm nay.

“Carol” được đạo diễn Todd Haynes phát triển dựa trên tiểu thuyết The Price of Salt của Patricia Highsmith, ra mắt năm 1952. Khi hoàn thành cuốn truyện, Patricia đã dùng tên giả để tranh áp lực dư luận.

Giới phê nhận định: "Đạo diễn Todd Haynes đã tái hiện không khí New York thập niên 1950 với các cửa hiệu trang hoàng ấm áp mùa Giáng sinh, những chiếc ô tô sang trọng, quý bà choàng khăn đeo găng tay, quý ông đội mũ phớt lịch lãm với điếu xì gà. Bên cạnh đó là mối tình đồng tính đầy nhục cảm". Với Carol, đạo diễn tài ba Todd Haynes cũng tràn trề hi vọng được xướng tên ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc giải Oscar.

SÔNG THAO (tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

Xem thêm:

[mecloud]N67KEDWgkm[/mecloud]