Dòng sự kiện:

Quá mệt mỏi vì "sống ảo", cô gái công khai mặt mộc với bạn trai

02:00 06/01/2016
Câu chuyện cô gái 9x từ bỏ "sống ảo", công khai nhan sắc thật sau lớp son phấn đang gây xôn xao cộng đồng mạng.

 

 

 

 [mecloud]HBpf1suHAX[/mecloud]

Theo chia sẻ trên trang cá nhân, suốt 4 năm sống ảo, cô gái này đã dùng nick Facebook giả là Lê Khã Ái trong khi tên thật là Lê Thị Tú Ngà (sinh năm 1995). Cô có yêu xa một chàng trai và luôn khoe những hình ảnh lung linh được make up kỹ càng và sử dụng công nghệ chỉnh sửa ảnh 360.

 

Tất cả những lần đi chơi đều được cô sắp xếp vào ban đêm và trang điểm thật dày để che đi những khuyết điểm trên gương mặt.

Thiếu nữ thừa nhận đã "sống ảo" 4 năm nay bằng công nghệ trang điểm và chỉnh sửa hình ảnh để luôn xuất hiện xinh đẹp trên mạng xã hội.

 

Khã Ái tâm sự: "Về tới nhà chạy vô phòng khóc sướt mướt, biết bao giờ tôi mới được như người ta. Mấy năm trời ra đường chỉ nhờ vào son phấn cho bớt xấu nhưng ai ngờ dưới lớp son phấn đó toàn là tàn nhan".

"không ai yêu một đứa mặt đầy khuyết điểm như thế cả. Con trai cứ nhìn vào sắc đẹp. Đẹp thì nó mới yêu... Khi họ bỏ lớp trang điểm xuống thì vài ngày sau chạy mất dép... Mệt mỏi quá rồi...

 

Tôi không muốn yêu cũng không dám đi chơi với ai chỉ vì chuyện này... Một người em yêu nhất em cũng phải buông tay vì điều đó. Sợ mai này em không dám đối mặt với sự thật trước anh ấy. Em xin lỗi anh rất nhiều. Trước giờ em chỉ toàn giả dối son phấn qua Facetime", Ngà trải lòng trên trang cá nhân.

Liên lạc với chúng tôi, Khã Ái cho biết vì "không muốn dối tất cả mọi người nên đã quyết định công khai mọi chuyện". Trước đó vì sợ mọi người chê bai nên Tú Ngà (tên thật của Khã Ái) không dám làm nói ra điều này và đã "sống ảo" được 2 năm.

Trên báo Trí thức trẻ, Tú Ngà chia sẻ, bạn trai cũ đã "nghĩ mình đẹp, nhưng mỗi lần nói chuyện qua tango, facetime mình toàn make-up sao cho lung linh với anh ấy, để anh ấy không mất mặt. Mình không dám cho anh ấy xem mặt mụn của mình. Mình và anh ấy có gặp nhau nhưng cũng chỉ là ban đêm thôi. Lúc còn 2 tháng nữa anh ấy về Việt Nam, mình đã cố tình dối anh, làm mọi cách để chia tay, nào là kết hôn trên Facebook rồi yêu người khác. Mình chỉ sợ khi anh về, mình không dám đối mặt với sự thật".

Sau khi công khai mọi chuyện, Tú Ngà đã khóa sim và không dám nói chuyện với ai, cũng chưa đọc được hết tin nhắn họ nói về mình. Cô gái sinh năm 1995 còn tâm sự rằng từ giờ sẽ ít đăng ảnh hơn, và chú tâm hơn vào việc học của mình.

Liên lạc với chúng tôi, Khã Ái cho biết vì "không muốn dối tất cả mọi người nên đã quyết định công khai mọi chuyện". Trước đó vì sợ mọi người chê bai nên Tú Ngà (tên thật của Khã Ái) không dám làm nói ra điều này và đã "sống ảo" được 2 năm.

Nói thêm về chuyện tình cảm của mình, Tú Ngà chia sẻ bạn trai cũ đã "nghĩ mình đẹp, nhưng mỗi lần nói chuyện qua tango, facetime mình toàn make-up sao cho lung linh với anh ấy, để anh ấy không mất mặt. Mình không dám cho anh ấy xem mặt mụn của mình. Mình và anh ấy có gặp nhau nhưng cũng chỉ là ban đêm thôi. Lúc còn 2 tháng nữa anh ấy về Việt Nam, mình đã cố tình dối anh, làm mọi cách để chia tay, nào là kết hôn trên Facebook rồi yêu người khác. Mình chỉ sợ khi anh về, mình không dám đối mặt với sự thật".

Mệt mỏi vì đã lừa dối bạn trai cũ, cô gái công khai ảnh mặt mộc của mình - Ảnh 5.
Sau khi công khai mọi chuyện, Tú Ngà đã khóa sim và không dám nói chuyện với ai, cũng chưa đọc được hết tin nhắn họ nói về mình. Cô gái sinh năm 1995 còn tâm sự rằng từ giờ sẽ ít đăng ảnh hơn, và chú tâm hơn vào việc học của mình.

Hiện tại, câu chuyện này vẫn đang thu hút sự chú ý và bàn tán của rất đông cư dân mạng.

 

"Cái gì cũng có cái giá của nó. Việc sống ảo trên mạng xã hội bị nhiều người lên tiếng cảnh báo thời gian qua nhưng mình thấy vẫn còn nhiều trường hợp có mức độ lớn hơn câu chuyện này. Qua đây, người đọc cũng sẽ hiểu hơn phần nào về giá trị của sự thật, tình yêu chân thành sẽ bền vững chứ không phải yêu vì vẻ bề ngoài", bạn N.S. bình luận.

Khánh Vy (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

[mecloud]cemY5HnnfM[/mecloud]