Dòng sự kiện:

Rơi nước mắt hai con nhạc sĩ An Thuyên đọc thư tiễn biệt cha

02:17 10/07/2015
"Con cứ lo chúng ta không có nhắn nhủ, không ám hiệu thì sao nhận ra nhau! Nhưng giờ con biết chỉ cần trái tim con, tâm thức con luôn nghĩ đến Ba thì chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại...".

[mecloud]NgCdgkoNmR[/mecloud]

"Con hãy thưa với mọi người rằng, ba yêu tha thiết cuộc đời này"

Sáng nay, tang lễ nhạc sĩ An Thuyên đã diễn ra tại Hà Nội. Hàng ngàn người đã tới tiễn đưa ông. Tại lễ tang, con trai nhạc sĩ An Thuyên là nhạc sĩ An Hiếu đã đọc bài điếu văn xúc động dành cho cha mình.

Điếu văn viết: "Sự ra đi đột ngột của cha tôi đã để lại niềm tiếc thương, đau xót vô bờ bến. Nước mắt đã rơi trong những ngày qua. Nhưng tôi tin, cha tôi sẽ rất vui vì đã làm đóng góp được phần nhỏ bé cho quân đội, cho đất nước; khi thấy con cháu mình ngày trưởng thành, nỗ lực phấn đấu và cống hiến; khi nhứng tác phẩm âm nhạc được viết bằng giai điệu từ sâu thẳm trái tim của ba tôi được đón nhận, đó là những tâm nguyện lớn nhất của ba tôi".

Nhạc sĩ An Thuyên ngày còn sống.

Anh cũng bày tỏ lòng biết ơn đến bạn bè thân hữu, các nghệ sĩ, lực lượng quân đội, mái trường Văn hóa nghệ thuật quân đội, các bác sĩ ở Bệnh viện Quân y 108 đã tận tâm ân cần chăm sóc ba cho đến giờ phút cuối cùng.

"Một ngày ngừng gió, lá thôi ngừng rơi, dương cầm buông lơi, nhưng ba ơi, ba yên tâm, con và gia đình ta sẽ luôn đoàn kết, yêu thương, chăm sóc cho mẹ nhiều hơn. Mỗi tác phẩm mới, ba sẽ vẫn nghe và góp ý cho con để con thêm vững bước gắn bó trên con đường âm nhạc. Con nguyện gắn bó với mái trường để viết tiếp những trang sử mới trong sự nghiệp giáo dục của nhà trường- mái nhà chung ấm áp mà ba và đồng đội đã dày công vun đắp.

Lúc còn sống, ba luôn nhận được sự tin cậy, yêu thương, tôn trọng của mọi người. Khi ba yên giấc ngàn thu, được mọi người đến kính viếng, chia buồn, tiễn đưa và giúp đỡ gia đình đưa ba chúng tôi yên giấc vĩnh hằng", nhạc sĩ An Hiếu nói.

"Gia đình chúng tôi xin ghi lòng tạc dạ. Tôi nghe văng vẳng bên tai lời ba nói: Con hãy thưa với mọi người rằng, ba yêu tha thiết cuộc đời này. Ba xin gửi lại mọi người tình cảm thiết tha nhất, mong mỏi mọi người hãy quý trọng cuộc sống mà chúng ta đang có. “Một ngày bằng mấy trăm năm hơi ngưỡi”. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, chúng tôi mong bạn bè thân hữu ngàn lần lượng thứ...”.

Ngay sau lời điếu văn của nhạc sĩ An Hiếu, lời ca khúc Ca dao em và tôi do ca sĩ Quang Linh trình bày đã được nổi lên, như một lời đưa tiễn đến người nhạc sĩ tài hoa và đức độ. Ca khúc quen thuộc với biết bao người nhưng trong thời khắc ấy, không khí xúc động và những giọt nước mắt đã hòa quện với nhạc điệu của ca khúc...

"Con ôm lấy Ba thật chặt Sao Ba vẫn để con lại"

Trước khi đưa nhạc sĩ An Thuyên về với đất mẹ, con gái nhạc sĩ là ca sĩ, biên tập viên Bông Mai đã có những dòng thư xúc động nghẹn ngào gửi tới người cha đã mất của mình. Xin trích nguyên văn Thư gửi Ba của Bông Mai được cô chia sẻ trên trang cá nhân:

Ca sĩ Bông Mai đã thì thầm rất lâu bên linh cữu cha.

"Thư gửi Ba!

Ba ơi, vậy là sắp đến giờ đoàn tàu của Ba chuyển bánh rồi phải không Ba? Chúng ta không chia tay nhau mà chỉ là Ba đến trước để chờ đón con Ba nhỉ? Lần này Ba đi trước cũng là để chuẩn bị đón con vì thế Ba nhớ phải cho con biết con sẽ xuống ga nào Ba nhé! Tối nay con đã gọi điện liên tục vào máy Ba để mong Ba nhấc máy và nói: Ba đi con gái nhé! Sao Ba lại không nhấc máy thế? Phải chăng Ba còn giận gì con chăng? Tin nhắn sến sẩm của con đã vô tình trở nên tin nhắn cuối cùng Ba đọc, và cũng là tin nhắn đầu tiên Ba không trả lời con.

Ngày đầu Ba không về nhà con đã giận hờn vô cùng vì Ba không nói Ba sẽ không về nhà. Nhưng rồi ngay sau đó lòng con lại ngổn ngang câu hỏi: Đêm nay Ba có lạnh không? Đêm nay Ba ngủ có ngon không? Con nhớ câu nói cuối cùng trên xe con nói: Ba nhắm mắt nghỉ một tí Ba ạ! Con chỉ nói một tí thôi nhưng sao Ba lại không làm như thế? Ba chiều con lắm cơ mà? Lần cuối cùng con ôm lấy Ba thật chặt Sao Ba vẫn để con lại như thế? Con giận lắm, nước mắt con chảy dài trên mặt. Con nghĩ đó là giận, nhưng giờ con hiểu đó là đau Ba ạ. Nỗi đau ấy giờ đã biến thành sự chai lì đến trống rỗng...

Nhiều dự định chúng ta còn đang dang dở, giờ con có thể tiếp tục làm một mình hay không? Ba ơi! Nhiều câu hỏi con muốn hỏi, muốn viết ra đây nhưng lại sợ làm Ba phiền lòng. Có những khoảnh khắc con tưởng mình gục ngã nhưng lại cố gắng gượng đứng, gượng cười cho dù còn méo mó.... Chúng ta chia tay hôm nay nhưng con biết Ba sẽ chờ con, đón con và lại yêu thương con như Ba vẫn vậy. Con cứ lo chúng ta không có nhắn nhủ, không ám hiệu thì sao nhận ra nhau! Nhưng giờ con biết chỉ cần trái tim con, tâm thức con luôn nghĩ đến Ba thì chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại...
Yêu Ba và nhớ Ba nhiều Ba ạ!

Công chúa của Ba....

Nhạc sĩ An Thuyên là tác giả của những ca khúc gắn bó với nhiều người Việt như Ca dao em và tôi, Hà Tĩnh mình thương, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác...

Ông sinh ngày 15/8/1949 tại Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ông nguyên là Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa VII.

Ông qua đời vào lúc 17h40 ngày 3/7/2015 vì nhồi máu cơ tim, hưởng thọ 66 tuổi.

Thanh Mai