Dòng sự kiện:

Rơi nước mắt trước ông bố lấy thân làm "bao cát" để cứu con

16:35 09/12/2015
Câu chuyện người bố làm “bao cát sống” cho người đấm đã để lấy tiền chữa bệnh cho con khiến nhiều người cảm động.

 

[mecloud]E1ysiyvAo2[/mecloud]

Theo tin tức từ Shanghailist, anh Xia Jun (30 tuổi) đến từ tỉnh Tứ Xuyên, hàng ngày mặc chiếc áo màu trắng với dòng chữ “Xin mời đấm bao cát sống này, 10 nhân dân tệ/mỗi cú đấm” (gần 35.000 đồng). Anh đứng gần một bến xe tại thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc thu hút sự chú ý của nhiều người.

Trước mặt anh là hộp giấy để mong mọi người ủng hộ tiền. Ngoài ra, anh cũng dán giấy chứng nhận về bệnh tình của con trai trên bìa hộp kèm bức ảnh cậu bé.

Nhiều người quyên góp tiền ủng hộ người cha này.

Khi được hỏi về tính chân thật của câu chuyện, anh cho biết, nếu mọi người không tin có thể đến bệnh viện để xác minh.

Con trai anh Xia.

Cha con Xia Jun là người vùng Tứ Xuyên, Trung Quốc. Tháng 10/2014, con trai anh bắt đầu bị cảm lạnh, phát sốt, trên người nổi mụt đỏ thường xuyên.

Sau 2 lần đến khám tại Bệnh viện Tứ Xuyên, cậu bé đã được phát hiện mắc phải căn bệnh bạch cầu (máu trắng).

 Người cha vẫy chào con qua cửa kính bệnh viện trước khi "đi làm".

Bệnh viện Tứ Xuyên khuyên người cha nên đưa bé đến Bắc Kinh để có thể chữa trị được tốt hơn. Lo lắng cho sức khỏe con trai, Xia Jun và vợ đã khăn gói chuẩn bị hành lý rồi cùng nhau lên Bắc Kinh chạy chữa. Sau khi trị bệnh ở 3 bệnh viện thì vào ngày 17, 18/11 mới làm phẫu thuật cho cháu bé.

Hiện tại, chi phí trị liệu đã vượt quá con số 700,000 tệ (hơn 2,5 tỷ đồng).

“Cậu bé rất hiểu chuyện, mỗi khi chích thuốc bé đều không khóc tí nào mà còn hát cho các cô y tá nghe", người cha chia sẻ.

Gần đây, tế bào máu trắng trong người cậu bé lại tiếp tục có chiều hướng tăng cao.

Bác sĩ thông báo: “Gia đình cần phải chuẩn bị tâm lý trước, thời gian trị liệu bệnh này sẽ rất khó khăn khi chi phí điều trị sau này ít nhất cũng trên 400,000 tệ (hơn 1 tỉ đồng) trở lên.”

Xia kể lại, trong 3 ngày đầu đứng làm “bao cát sống”, anh nhận được khoảng 10.000 nhân dân tệ ủng hộ từ những người hảo tâm ngang qua.

Người cha này chia sẻ, anh đã phải bán nhà và vay mượn khắp nơi. Để có thêm chi phí chữa bệnh cho con, anh tình nguyện làm “bao cát sống”.

Hành động của ông bố trẻ khiến nhiều người cảm động song không ít người tỏ ra nghi ngờ.

“Mỗi người có suy nghĩ khác nhau khi thấy tôi làm việc này nhưng đây là cách tốt nhất tôi có thể giúp con mình ở thời điểm này”, ông bố trẻ tâm sự.

Khánh Vy (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

[mecloud]r3XYzE89ao[/mecloud]