Dòng sự kiện:

Rớt nước mắt câu chuyện ông bố câm xin sữa nuôi con thơ

20:43 09/07/2015
Vợ mất khi đứa con gái vừa chào đời, người cha bị câm đi xin sữa khắp nơi để nuôi con nhưng không nhận được sự giúp đỡ.

“Người ‘mẹ’ tuyệt vời” là câu chuyện cảm động về một người đàn ông dành cả cuộc đời, tận tụy hết lòng chăm sóc cuộc sống cho đứa con của mình.


Người cha đi khắp các bệnh viện để mong xin được sữa mẹ cho con.

Vợ của ông mất vì sinh khó nhưng để lại cho ông đứa con gái là niềm hạnh phúc duy nhất. Do không được uống sữa mẹ, đứa bé quấy khóc mà bản thân ông lại không thể đáp ứng nhu cầu đó của con.

Ông đã đi khắp nới, gặp những bà mẹ đang có con nhỏ với mong muốn cầu xin sự giúp đỡ để cứu đứa con thơ.

Tuy nhiên, do không hiểu được ý muốn của người đàn ông lạ này và do sự e dè, nhiều bà mẹ đã không đồng ý giúp.

Thật may mắn, một y tá trong bệnh viện đã đồng ý giúp cha con ông. Cô đi xin sữa của các bà mẹ trong bệnh viện để ông có thể nuôi con.

Câu chuyện về người cha bị câm sống cảnh “gà trống nuôi con” đã thực sự chạm tới trái tim người xem và lấy đi nhiều nước mắt của cộng đồng mạng.

Cùng xem video để cảm nhận được tình yêu của ông bố đơn thân này nhé.

[mecloud]BV13Ffa4fN[/mecloud]

 

VŨ NGA/Theo ĐSPL