Dòng sự kiện:

Rớt nước mắt nghe chuyện chồng đi tìm mộ cho vợ trong tháng cô hồn

14:06 31/08/2015
Có với nhau hai mặt con khi anh chị chung sống với nhau gần 5 năm, tưởng chừng cuộc sống cứ thế trôi qua trông êm đềm, hạnh phúc nhưng tai họa lại bất ngờ ập xuống khi chị bất ngờ bị căn bệnh ung thư quái ác.
Một ngày giữa tháng 7 âm lịch, anh gạt nước mắt đau thương đi tìm… mộ cho chính người vợ của mình.

Có mặt tại một công viên nghĩa trang thuộc tỉnh Hòa Bình, chúng tôi được nghe những câu chuyện đẫm nước mắt về những gì đã và đang xảy ra ở đó. Có những câu chuyện tưởng chỉ có ở trong một bộ phim, một cuốn truyện, tiểu thuyết nào đó khiến chúng tôi không khỏi bùi ngùi, xót xa.

Trong tháng cô hồn này, có nhiều trường hợp vợ đi tìm mộ cho chồng, cha mẹ tìm mộ cho con hoặc con cháu đi mua mộ cho cả gia đình, dòng họ.

Chỉ tay về những phần mộ, những ngôi mộ đã được đặt chỗ trước, K. – một nhân viên ở nghĩa trang cho chúng tôi biết: “Những phần mộ này chưa có tro cốt hay thi hài của người đã khuất nhưng đã được người thân đặt mua từ nhiều tháng trước. Còn đây là ngôi mộ có lẽ đặc biệt nhất với chúng tôi, nó đặc biệt ở cả người mua lẫn cả chủ nhân của nó…”.

Gợi mở về câu chuyện này, cô nhân viên bật mí, hai vợ chồng này còn khá trẻ tại Hà Nội, chỉ trên 30 tuổi thôi, họ cũng đã có với nhau hai đứa con kháu khỉnh. Anh chồng thì làm nhân viên kinh doanh, còn cô vợ làm ngành dược. Cuộc sống của vợ chồng này phải rẽ sang một hướng khác khi gia đình biết tin cô vợ mắc phải căn bệnh ung thư quái ác.

“Dù bị bạo bệnh thế nhưng hai vợ chồng vẫn thương yêu nhau lắm, thậm chí tình cảm của họ còn đậm sâu hơn rất nhiều. Sau hơn 1 năm người vợ chống chọi với bệnh tật thì cũng đến lúc người ta nghĩ đến tình huống xấu nhất của cuộc đời. Chị sẽ mãi mãi rời xa anh, rời xa các con để về với cõi vĩnh hằng, với đất mẹ, với ông bà tổ tiên…”, K. xúc động kể lại.

Ước nguyện lớn nhất trước khi chị mất là được nằm trên một ngọn đồi, nơi đó có gió, có nắng, có bạt ngàn cây xanh, xung quanh là hoa thơm cỏ lạ.

[mecloud]yPJe0hczIA[/mecloud]

Mới đây, đúng dịp rằm tháng 7 âm lịch, khi sức khỏe của chị cho phép, anh đã đưa chị lên để chọn phần mộ cho mình.

Nghĩa tử là nghĩa tận và tình thương yêu giữa vợ chồng với nhau không có gì thay thế được, tại đây cả anh và chị đều không ai nói với ai một lời, những giọt nước mắt của hai người cứ thế ứa ra khi được nhân viên tư vấn hướng dẫn.

Và cuối cùng hai anh chị cũng đã tìm được phần đất, phần mộ mà sau này khi chị không còn sức chống chọi với cơn bạo bệnh sẽ yên nghỉ mãi mãi tại đây.

K. nghẹn ngào nói: “Khi chọn được phần mộ cho vợ mình, anh ấy nắm chặt tay vợ và nói rằng, cuộc đời sẽ không bất công với mình thêm một lần nữa đâu. Anh và các con sẽ bên em mãi mãi…”.

Khánh Vy 

Nguồn: Người đưa tin

Video đang được quan tâm:

[mecloud]di6nAuvc3G[/mecloud]