Dòng sự kiện:

Sản phụ mất đột ngột, mổ cứu sống thai nhi 8 tháng tuổi

02:01 17/07/2015
Mang thai đến tháng thứ 8, chị Phùng Thu Yến bị đứt mạch máu não và mất đột ngột. Được các bác sĩ mổ cấp cứu, cậu bé Vũ Phùng Gia Huy đã được đón nhận cuộc sống.

Do sinh non, cậu bé “hạt tiêu” Vũ Phùng Gia Huy chỉ nặng 1,2 kg, yếu ớt và phải nằm trong lồng ấp. Quá đau lòng trước mất mát,  cha của bé, anh Vũ Xuân Thế suy sụp, thẫn thờ như người mất hồn. Anh về Thái Bình lo hậu sự cho vợ. Việc chăm sóc con gần như phải nhờ cậy bố mẹ và gia đình hai bên.

Trong suốt 8 tháng mang thai, sức  khỏe của chị Yến vẫn ổn định,  Thậm chí, chiều 6/7, một ngày trước khi xảy ra chuyện, chị vẫn ăn liên hoan cùng mọi người trong xóm trọ. 5g30 sáng 7/7, chị Yến bị choáng, chóng mặt, buồn nôn. Chạy vội vào nhà vệ sinh lấy chậu cho vợ, anh Thế vừa quay ra thì chị Yến đã sùi bọt mép, toàn thân tím ngắt.

Bà con hàng xóm cùng anh đưa chị đi cấp cứu ở bệnh viện Thanh Nhàn. Kết quả kiểm tra, chị bị vỡ mạch máu não do dị dạng bẩm sinh mạch máu não. 8g sáng,  bệnh viện thông báo gia đình làm giấy tờ thủ tục, cam kết đồng ý cho mổ cứu thai nhi. 10g sáng, ca mổ được tiến hành. Cậu bé “hạt tiêu” may mắn được đón nhận cuộc sống, nhưng mẹ của bé đã mất ngay trên bàn mổ.

Anh Thế và chị Yến quen nhau từ thời phổ thông. Sau này, cùng xa quê đi làm ở Hà Nội nên hai người trở nên thân thiết, gắn bó. 4 năm yêu nhau. Đến năm 2014, Thế và Yến “góp gạo thổi cơm chung”. Đôi vợ chồng trẻ thuê trọ ở gần bệnh viện Thanh Nhàn, cuộc sống bình dị nhưng ấm áp và đầy ắp tiếng cười. Anh Thế là người đàn ông hết mực  yêu chiều vợ. Suốt những tháng chị Yến mang thai, anh chăm sóc vợ chu đáo. Từ khi vợ mất, anh chưa lấy lại được tinh thần để chăm lo cho đứa con trai bé bỏng.

Vì sinh non, yếu ớt, bé Huy con trai anh được chuyển sang  bệnh viện nhi Trung ương. Lúc đầu, bé bị suy hô hấp và vẫn phải nằm lồng ấp. Điều trị được 6 ngày, bé bắt đầu ăn được và phổi hoạt động bình thường, sức khỏe tiến triển tốt. Thương cậu bé “hạt tiêu” vừa chào đời đã mất mẹ, các bác sĩ, y tá và người nhà bệnh nhân đều dành sự quan tâm đặc biệt cho em.

Gia cảnh khó khăn, bé Vũ Phùng Gia Huy đang rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng.

Trước đó, ngày 2/7, các bác sĩ khoa Sản, bệnh viện đa khoa Nghệ An cũng cứu sống một thai nhi 33 tuần tuổi. Người mẹ gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, dẫn đến chấn thương sọ não. 

Cháu bé được chăm sóc tại bệnh viện

Ngày 21.6, vợ chồng sản phụ Nguyễn Thị Tuyết (22 tuổi, trú tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) gặp tai nạn trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Diễn Châu, Nghệ An.  Chị Tuyết bị văng ra khỏi xe máy, đầu đập mạnh xuống mặt đường và bị hôn mê sâu. Vào viện cấp cứu, các bác sĩ kết luận chị bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, tiên lượng rất xấu. Tối ngày 22.6, sản phụ xuất hiện cơn co tử cung, dọa sinh non. Các bác sĩ tiến hành mổ cứu thai nhi 33 tuần tuổi.

Bé trai chào đời nặng 2kg, không khóc, tím tái toàn thân, phổi thông khí kém do ngạt thở, phản xạ sơ sinh yếu, trương lực cơ nhão. Bác sĩ khoa Sản nhanh chóng đặt nội khí quản, bóp bóng, đặt Catheter tĩnh mạch rốn, ống sonde dạ dày, nỗ lực giành giật sự sống cho bé.

Hiện sức khỏe bé sơ sinh tiến triển tốt. Bé đã có thể tự thở,  bú khỏe.  

Cuối tháng 6 tại Hà Nội, một tai nạn nghiêm trọng khác cũng xảy ra với sản phụ Nguyễn Thị H. (21 tuổi, ở thôn Hiền Lương, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn).


Thai phụ bị sét đánh vào vùng ngực trái

Ngày 23-6, chị Nguyễn Thị H. đang làm đồng thì gặp cơn mưa giông kèm sấm chớp. Chưa kịp trú ẩn thì chị bị sét đánh vào vùng ngực trái. Mọi người nhanh chóng đưa chị vào bệnh viện Đa khoa Phúc Yên cấp cứu trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, oxy máu thấp, mạch nhanh 120 lần/phút, thai con so 22 tuần, tim thai 160 lần/phút.

Ngay lập tức, bệnh nhân được đặt nội khí quản để hỗ trợ hô hấp (thở máy) và được chuyển đến Khoa cấp cứu bệnh viện Bạch Mai.

Sau 3 tuần điều trị tích cực, chị H. đã ổn định sức khỏe, có thể trả lời và đáp ứng theo lệnh, không còn phải thở bằng máy. Điều may mắn là thai nhi vẫn được an toàn.

Theo các chuyên gia, việc hai mẹ con thai phụ Nguyễn Thị H. bị sét đánh được cứu sống là điều kỳ diệu trong y học.

SÔNG THAO (tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin