Dòng sự kiện:

Sở GD&ĐT Hà Nội lên tiếng vụ trường THPT kêu tài trợ tảng đá 100 triệu đồng

20:00 06/10/2016
“Về hòn đá đó, tôi được biết nó chỉ trị giá vài chục triệu đồng nhưng nhà trường và ban liên lạc cựu học sinh cứ kê thành 100 triệu đồng cho… oai thôi", Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh.

Trước thông tin gây xôn xao dư luận, để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 thành lập trường, trường THPT Hoài Đức A (Hà Nội) kêu gọi cựu học sinh trường ủng hộ tảng đá có giá trị 100 triệu đồng, phía sở GD&ĐT thành phố Hà Nội đã có những trả lời xung quanh vụ việc.

Cho biết trên Zing, chiều 5/10, trao đổi với báo chí, ông Chử Xuân Dũng, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin cách đây mấy tháng, Trường THPT Hoài Đức A đã xin sở chủ trương cho phép kỷ niệm 50 năm ngày thành lập. Cách thức, kinh phí tổ chức, nhà trường chủ động.

“Khi báo chí phản ánh, tôi mới nắm được danh sách các thiết bị, vật chất để trường tổ chức. Tôi cũng đã nói với hiệu trưởng nhà trường nên trả lời báo chí, phải công khai thông tin. Nhưng hiệu trưởng nhà trường ngại trả lời để người khác hiểu nhầm”, ông Dũng nói.

“Về hòn đá đó, tôi được biết nó chỉ trị giá vài chục triệu đồng nhưng nhà trường và ban liên lạc cựu học sinh cứ kê thành 100 triệu đồng cho… oai thôi. Chúng tôi đã kiểm tra tài chính nhà trường rồi, không có khoản tiền nào lớn như vậy để làm lễ kỷ niệm 50 năm cả. Thực ra, họ cứ kê ra thế chứ làm gì mà ai ủng hộ, tài trợ được số tiền lớn vậy”, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh.

Đề xuất các hạng mục cần mua và số tiền từng hạng mục, phục vụ hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập trường. 

Cũng theo ông Dũng, hiệu trưởng trường THPT Hoài Đức A giải thích rằng các thiết bị, vật chất trị giá hơn 1,2 tỷ đồng trên là do ban liên lạc cựu học sinh của trường lên danh sách để kêu gọi cựu học sinh các khoá tài trợ. Nhà trường không vận động học sinh, phụ huynh phải đóng và cũng không thu tiền mặt. Trường chỉ nhận vật chất tài trợ.

Trước câu hỏi tại sao cựu học sinh kêu gọi mà nhà trường và hiệu trưởng lại đóng dấu và ký tên, ông Dũng lý giải: “Hiệu trưởng báo cáo sở rằng các cựu học sinh muốn mượn con dấu của nhà trường và chữ ký của hiệu trưởng để kêu gọi ủng hộ cho dễ hơn. Chính vì thế, sự việc mới xảy ra, gây xôn xao dư luận này”.

Trước đó, thầy giáo Phan Huy Chính - Hiệu trưởng trường THPT Hoài Đức A đã xác nhận, bản thông báo này đúng là do ông ký, Infonet đưa tin.

“Sau khi dư luận phản ánh, nhà trường đã họp lại và thống nhất cắt giảm toàn bộ các chi phí liên quan đến tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Chúng tôi vẫn tổ chức nhưng làm với phạm vi hẹp, đơn giản nhất có thể. Việc kêu gọi các cựu học sinh ủng hộ này cũng sẽ bị cắt bỏ", ông Chính nói.

Hiệu trưởng trường THPT Hoài Đức A cũng khẳng định, dù có thông báo đó nhưng không phải nhà trường nhận tiền mà chỉ là đề xuất các hiện vật với cựu học sinh giúp đỡ.

Về kêu gọi ủng hộ tảng đá dự kiến giá 100 triệu đồng, thấy Chính cho hay, đúng là nhà trường có ý tưởng làm một tảng đá trên đó khắc dòng chữ trường THPT Hoài Đức A năm 1966 để lưu nhớ dấu ấn.

Còn mức giá thì nếu ai có hiểu biết một chút sẽ thấy 100 triệu đồng đối với tảng đá giờ không phải là quá cao, nhưng đúng là việc ghi như vậy là không nên.

Theo thông tin đã đưa, trường THPT Hoài Đức A (Hà Nội) đưa ra danh sách các thiết bị phục vụ hoạt động của trường và trang bị cho lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường khiến dư luận dậy sóng bởi những khoản chi đưa ra hết sức “khủng”.

Cụ thể, theo danh sách có chữ ký của ban tổ chức trường THPT Hoài Đức A thì chi phí cho hoạt động của nhà trường và trang bị cho lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường gồm: Rạp cho sự kiện là 60 triệu đồng, tiền giấy mời đại biểu là 20 triệu đồng, đôi loa phục vụ sinh hoạt ngoài trời là 50 triệu đồng, bàn Mixer âm ly phục vụ ngoài trời là 36 triệu đồng, mái che di động là 200 triệu đồng. Bất ngờ hơn nữa là tiền chi phí mua một hòn đá tảng là 100 triệu đồng. Những con số này đặt ra câu hỏi, liệu đây có phải là việc làm thể hiện sự lãng phí của nhà trường?

Chi Chi

Nguồn: Gia đình Việt Nam