Dòng sự kiện:

Sốc với bà mẹ trẻ xăm kỳ lân kín cổ

16:58 12/09/2015
Mất 19 tiếng "chịu trận", bà mẹ trẻ sinh năm 1988 mới hoàn thiện hết hình xăm khổng lồ.

 

 

 

Gần đây, cộng đồng mạng truyền tay nhau bức ảnh một cô gái có vẻ ngoài cá tính với rất nhiều hình xăm trên người kèm dòng caption: "Có những đam mê không phải ai cũng đủ dũng cảm để thực hiện". Trong đó, có một hình xăm kỳ lân rất lớn kéo dài từ cổ lên mặt của cô gái. Và điều khiến cư dân mạng thích thú hơn cả là cô gái xăm trổ đầy mình này còn đang...  cho con bú trong bức hình.
Qua tìm hiểu, được biết, bà mẹ mê "xăm trổ" tên là Nguyễn Ngọc Anh, sinh năm 1988, hiện là thợ xăm hình tại Hà Nội. Ngọc Anh có một cậu con trai 2 tuổi rất đáng yêu. Hình kỳ lân khổng lồ ở cổ đang gây xôn xao là hình xăm mới nhất của Ngọc Anh. 
Ngọc Anh kể, trên cơ thể, xăm ở cổ và mặt là đau nhất. Cổ cũng là một trong những vị trí nhạy cảm và nguy hiểm nhất khi xăm hình. Để hoàn thiện hình xăm lớn này, Ngọc Anh đã mất đến 19 tiếng và phải chia làm 3 lần xăm. 
Chia sẻ về ý nghĩa của hình xăm kỳ lân, Ngọc Anh nói: "Một số tài liệu cho rằng Kỳ Lân là nhân thú, nó bao hàm cả đức nhân và đức nghĩa, đi đứng, xoay chuyển đều theo quy củ, chọn đất rồi mới giẫm lên, không giẫm lên bất cứ vật gì đang sống, kể cả cỏ xanh. Đây được xem là loài vật tượng trưng cho mỹ đức. Đó chính là ý nghĩa hình xăm của mình".

Với Ngọc Anh, hơn cả ý nghĩa "đóng dấu" một ký hiệu, một biểu tượng, một câu nói đặc biệt với bản thân lên da thịt và sống cùng nó suốt đời, xăm mình là một niềm đam mê bất tận dành cho môn nghệ thuật "vẽ" lên cơ thể. Ngọc Anh cũng cho rằng, niềm đam mê đó chia đều cho cả phái nữ  và phái nam chứ không chỉ là "đặc quyền" của nam giới.

Tuy nhiên, trước hình xăm kỳ lân phủ kín cổ của Ngọc Anh, cư dân mạng bùng nổ những ý kiến trái chiều. Không ít người nhận xét bà mẹ một con quả thực rất cá tính, dám sống với đam mê của mình. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, liệu đây có phải là một hình xăm "nông nổi"? Sau này, liệu cô gái có ân hận khi sở hữu một hình xăm lan từ cổ đến mặt? Rồi tới lúc về già, làn da nhăn nheo, hình xăm sẽ trông như thế nào đây?
Một Facebooker có tên C.T nói rằng: "Dũng cảm dùng cho những việc cao cả hy sinh lợi ích bản thân mình dành cho ai đó, trong việc làm chính nghĩa, cái này không thể gọi là sự dũng cảm, vì đề cao cái ích kỷ, cái tôi, thể hiện cá nhân hơn là hy sinh cho người khác". Bên cạnh đó, cũng có nhiều người khuyên Ngọc Anh dừng việc xăm trổ.
Ngọc Anh đang xăm cho một khách nữ

Trước những luồng ý kiến của cư dân mạng, Ngọc Anh trải lòng: "Thực ra từ xưa, khi xăm xong 1 hình gì xong mình đều nhận được các luồng ý kiến trái chiều như thế nên cũng quen rồi. Nếu cứ lo sợ tương lai thì hiện tại bạn sẽ chẳng làm được điều gì. Quan trọng là dám nghĩ, dám làm, và dám chịu trách nhiệm.".

Bà mẹ trẻ cũng tiết lộ, cô có hình xăm đầu tiên là khi vào đại học. Đến giờ thì không thể đếm nổi số hình xăm trên người. Và tất nhiên, Ngọc Anh  chưa có ý định dừng lại đam mê này!
SÔNG THAO
Nguồn: Người đưa tin
Xem thêm:
[mecloud]pVlHa9CnxU[/mecloud]
 
 

 

 

 


TAG