Dòng sự kiện:

Sự thật vụ bé 9 tuổi bị mẹ đuổi phải ngủ ở chuồng gà

16:28 19/08/2015
Chủ tịch UBND xã đã lên tiếng về vụ việc bé gái 9 tuổi đi chơi về muộn, bị mẹ đánh đuổi phải ra chuồng gà ngủ.

Liên quan đến vụ bé gái 9 tuổi đi chơi về muộn, bị mẹ đánh đuổi phải ra chuồng gà ngủ, trao đổi trên báo Tiền phong ngày 18/8, ông Nguyễn Văn Hội, Chủ tịch UBND xã Hồ Thị Kỷ (Thới Bình, Cà Mau) cho biết, vụ việc là do mâu thuẫn tranh chấp đất đai nội bộ gia đình, ở ấp Bào Nhàn.

Theo nguồn tin này, bà Nguyễn Thị Th. và Nguyễn Thị Lá (chị chồng của bà Th.) ở sát nhà nhau. Hai gia đình phát sinh mâu thuẫn về đất đai. Ông Nguyễn Văn U. (chồng bà Th.) được mẹ cho lại căn nhà Tình nghĩa nhưng toàn bộ đất đai của mẹ do bà Lá quản lý, sử dụng, chưa chia cho vợ chồng ông U..

Chuồng gà nơi bé gái 9 tuổi phải ngủ qua đêm vì bị mẹ đánh, đuổi. Ảnh: Báo Thanh niên

Bà Nguyễn Thị Lá ở cạnh bên, cắt điện, nước nên gia đình ông Nguyễn Văn U. sinh hoạt thiếu thốn. Tối 16/8, bé Nguyễn Thị H., 9 tuổi, đi chơi quanh xóm, về nhà trễ nên bà Th. nặng tay, đánh đuổi và dọa không cho ngủ ở nhà.

Hoảng sợ vì cha đang đi làm mướn xa, bé H. chui vô chuồng gà ở sau nhà, ngủ qua đêm. Khi bà Nguyễn Thị Lá phát hiện sự việc liên tố cáo nên chính quyền đoàn thể xã Hồ Thị Kỷ vào cuộc.

Ông Hội cũng cho biết, chính quyền, đoàn thể chăm sóc bé Huyền đi học bình thường, hỗ trợ vật dụng cần thiết và hòa giải mâu thuẫn giữa hai gia đình.

Ông Hội cho biết thêm: “Vợ chồng ông Nguyễn Văn U. và bà Nguyễn Thị Th. bị thiểu năng trí tuệ, kinh tế khó khăn, được cấp sổ hộ nghèo và sẽ hỗ trợ để cải thiện đời sống, xóa đói, giảm nghèo”.

Trước đó, theo tin tức trên báo Tri Thức Trực Tuyến, sáng ngày 17/8, Công an xã Hồ Thị Kỷ đã lập biên bản để xử lý bà Th. về hành vi ngược đãi trẻ em.

Làm việc với công an, bà Th. thừa nhận có đánh và đuổi con gái ra khỏi nhà vào ban đêm. Được cán bộ xã phân tích đúng sai, người mẹ tỏ ra hối hận và hứa không tái phạm.

Cháu H. khóc kể lại vụ việc. Ảnh: Dân Việt

Vụ việc xảy ra vào đêm ngày 15/8, bé gái Nguyễn Thị H. (con gái bà Th.), đi chơi về khuya bị mẹ đánh đập, đuổi ra khỏi nhà rồi khóa cửa. Không có chỗ ngủ, H. đã phải ra chuồng gà cạnh nhà ngủ với đàn gia cầm 8 con và 3 con chó.

Trao đổi trên báo Cà Mau, bà Nguyễn Thị Lá (sinh năm 1955, ấp Bào Nhàn), cho biết, vào khoảng 5h30 ngày 16/8, bà đã phát hiện ra cháu H. bước ra từ chuồng gà với thân hình lấm lem bùn, tro trấu và phân gà.

Bà Lá kể: “Tối 15/8 khi bé đi chơi về, không biết xảy ra chuyện gì mà bị bà Th. đánh dữ lắm, nhưng không ai dám can ngăn vì nhiều lần bà chửi mắng, thậm chí cầm dao dọa. Khi tôi vào nhà đã 12h khuya, nghe tiếng kêu “mẹ ơi cho con vào ngủ, muỗi cắn con quá” của bé H., đâu ngờ bà Th. vẫn không mở cửa”.

Theo hàng xóm, bà Th. thường hay đánh con, khi đánh con nếu ai vào can là bà Th., chửi mắng, thậm chí cầm dao dọa, nên không ai dám can ngăn.

Bà Th. và chồng có 2 con, cháu H. là con lớn. Ngoài ra, bà Th. còn có một đứa con riêng.

Minh Sang (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

>> Video đang được quan tâm:

[mecloud]JOaBh21ohN[/mecloud]