Dòng sự kiện:

Tâm sự đẫm nước mắt của cô gái một mình chạy xe máy đi sinh con

15:16 19/08/2015
"Nhìn thấy mẹ, bác sĩ hỏi: "Em một mình chạy xe máy đến bệnh viện hả? Gan quá vậy? Lỡ đẻ giữa đường thì sao?", người mẹ trẻ viết.

Bức thư do chị A. (22 tuổi, đang sống ở Bình Dương) gửi đến con gái gần 9 tháng tuổi đang sống cùng bà ngoại ở quê, được phát trong chương trình 365 ngày hạnh phúc, mục Tình sẻ chia, kênh VOV giao thông (Đài tiếng nói Việt Nam) khiến nhiều người vô cùng xúc động.

Cô gái trẻ làm văn phòng không may mắn bị người yêu chối bỏ khi có thai, một mình phải chạy xe máy đến bệnh viện sinh con. Sinh xong chưa được bao lâu, cô phải đi xa làm công nhân mưu sinh và gửi tiền về quê cho mẹ mua sữa nuôi cháu hộ.

Cô gái trẻ viết những dòng chưc đẫm nước mắt: "Con gái à, còn 3 ngày nữa là con gái mẹ tròn 9 tháng rồi đấy. Nhanh quá con nhỉ, mới ngày nào, giữa khuya 11h45 phút, mẹ một mình chạy xe đến bệnh viện sinh con. Vừa chạy xe, vừa đau bụng, vừa cầu khấn trời phật phù hộ con đừng có sinh ra lúc này.

May mắn, mẹ đã đến bệnh viện an toàn. Nhìn thấy mẹ, bác sĩ hỏi: "Em một mình chạy xe máy đến bệnh viện hả? Gan quá vậy? Lỡ đẻ giữa đường thì sao?". Không biết sao người ta biết mẹ chạy xe máy một mình vào viện. Rồi người ta cho mẹ nhập viện, mẹ không đau bụng nhiều, có lẽ con thương mẹ.

Đến 10h52 phút sáng hôm sau, con cất tiếng khóc. Mẹ lên chức "Má". Cảm giác vui, buồn, hạnh phúc hỗn độn làm sao đó. Một mình mẹ loay hoay chăm con trong bệnh viện, lo cho con từng miếng sữa, từng giấc ngủ... Mẹ hạnh phúc lắm!

Nhìn mẹ, người ta xì xầm bàn tán gì đó về hai mẹ con mình, có lẽ người ta cũng đặt nhiều câu hỏi. Hết 5 ngày trong bệnh viện, mẹ về nhà. Thấy mẹ, bà ngoại thương, bà khóc hết nước mắt, mẹ tủi thân khóc theo. Bà an ủi mẹ, cố gắng chăm con cho tốt. Nghe lời, mẹ nuốt nước mắt ngược vào trong, chăm con khôn lớn.

Trời thương hai mẹ con côi cút, con mẹ ăn ngoan, lớn nhanh. Tuy không bụ bẫm như con người ta nhưng như thế với mẹ là hạnh phúc mãn nguyện rồi. Giờ đây mẹ con ta, mỗi người một nơi, con miền Trung xa xôi, còn mẹ miền Nam cách biệt. Mẹ nhớ con lắm. Mẹ tin rằng nơi xa xôi ấy con cũng nhớ mẹ hàng đêm. Xin lỗi con gái nhé, đợi mẹ một thời gian nữa thôi, mẹ sẽ đón con về. Con chỉ việc ăn khỏe, sống khỏe, chơi khỏe, sống khỏe … còn mọi việc, mọi đau khổ mẹ gánh hết. Con à, mẹ yêu con nhất trên đời".

Người mẹ trẻ cho biết, con gái chị nặng gần 7,8 kg, tên là Phúc An và đang sinh sống cùng bà ngoại tại miền Trung. Lúc con được 6 tháng tuổi, vì mưu sinh, bà mẹ trẻ đành một mình vào Sài Gòn làm việc. Khi nghe xong lá thư đẫm lệ của người mẹ gửi con, mọị người phần nào đó cũng hình dung được câu chuyện.

Điều khiến nhiều người nghe đài xúc động nhất chính là khi chị A chia sẻ, lúc biết cô có thai được khoảng 4 tuần, người đàn ông đã bỏ mẹ con cô ra đi. 

Về phía gia đình người đàn ông đó, chị A. cho hay, mọi thành viên đều không biết chuyện cô mang trong mình đứa cháu của họ. A kể, cô quen người đàn ông này khi anh ấy là chủ nhà trọ, còn cô là người đi thuê phòng. Cả hai quen nhau được một năm và gia đình nhà trai chê cô không xứng.

“Khi tôi nói mình có thai, anh ta thẳng thừng: “Giữ cũng được hay bỏ đều được”, A. bật khóc trên sóng VOV.

"Tôi rất ngưỡng mộ bạn khi một mình chạy xe máy đi sinh con. Đó là điều khó ai có thể làm được. Tôi nghĩ bạn khá bản lĩnh, biết suy nghĩ và là một bà mẹ tuyệt vời", MC Thảo Nguyên chia sẻ.

Được biết, hoàn cảnh gia đình A. không mấy khá giả. Khi biết chuyện, bố A. từ mặt, chỉ có mẹ bên cạnh giúp đỡ. Nhà A. có 2 chị em, một em nhỏ dưới A. mới học lớp 6.

Sống tại nơi đất khách quê người, sau những giờ làm việc, người mẹ trẻ gắn mình quanh với bốn bức tường nhà trọ. Cô cho hay, mỗi lúc nhớ con, cô lại lấy hình ra ngắm. Cuộc trò chuyện giữa MC Thảo Nguyên và A. bỗng lắng lại. Cả hai bật khóc trên sóng trực tiếp. Câu chuyện trở nên buồn hơn khi A. chia sẻ, anh ấy giàu có ăn chơi, còn con thì không có sữa mà uống.

"Người ta phụ bạc như vậy thì mình cũng chẳng cần. Quên đi A., biết là khó nhưng giờ nghĩ đến họ đâu được gì, họ sẽ không mang lại được gì cho em nữa. Một số người đi qua lướt đời mình và để lại nhiều bài học của cuộc sống. Em hãy xem đây là bài học xương máu khi nhìn sai người. Thay vào đó, em cũng được ban tặng một món quà vô giá là đứa con gái xinh xắn. Chạy xe máy môt mình sinh con là rất mạnh mẽ nên mình càng phải mạnh mẽ hơn”, MC Thảo Nguyên động viên A..

Sau khi viết thư đến chương trình và trò chuyện với MC Thảo Nguyên, A. đã tỏ ra mạnh mẽ và vững vàng hơn. Về tương lai, cô ngậm ngùi: “Em sẽ ráng làm việc và dành dụm một số vốn để mở một quán nhỏ. Sau đó, sẽ đón con vào cùng sinh sống, lo cho con ăn học. Em sợ con em cứ sống ở quê sau này nó lại mặc cảm”.

Người mẹ trẻ cũng tiết lộ, với mức lương công nhân hiện tại là 4 triệu đồng, trong đó tiền sữa của con là 2,5 triệu đồng, còn lại 1,5 triệu đồng trang trải cuộc sống là vô cùng khó khăn.

Trước hoàn cảnh của A., MC Thảo Nguyên thẳng thắn đưa ra lời khuyên: “Tôi hiểu được cảm giác của bạn hiện rất bơ vơ và lạc lõng. Nhưng tôi mong bạn không nên bỏ cuộc và gục ngã trước số phận. Vì cuộc sống và cả tình yêu vô bờ bến với con gái, tôi mong bạn sẽ vượt qua”.

Khánh Vy (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Video đang được quan tâm:

[mecloud]LP3MXgBSWZ[/mecloud]