Tâm thư của cô vợ trẻ xinh đẹp gửi kẻ cướp chồng
Cô vợ xinh đẹp viết tâm thư gửi kẻ cướp chồng
"Gửi em, kẻ cướp chồng chị!
Chị thật sự không muốn gọi em 3 tiếng "kẻ cướp chồng" và càng không muốn liên quan gì đến em. Nhưng chị càng im lặng thì em lại càng làm tới và ảnh hưởng quá nhiều đến những cuộc sống riêng tư bây giờ của chị. Nên chị không thể kiềm chế được trước những hành động thiếu đạo lý của em. Từ ấy chị dành cho em, đúng hơn là dành cho người đàn bà phá vỡ hạnh phúc của gia đình chị và cướp đi người cha của các con chị.
Bất cứ ai cũng đều có quyền được yêu nhưng không có nghĩa là được giằng co hạnh phúc yên ổn của người khác. Em cũng đừng tự cho mình cái quyền làm tổn thương người khác vì lý do này hay lý do kia.
Em cướp chồng chị và ba của các con chị bao nhiêu năm nay nhưng chị không hề tranh giành hay nói tới. Không phải vì chị sợ mà là vì em đang còn kém xa chị nhiều lắm, kém về cả kinh nghiệm lẫn tuổi đời. Em không đáng để chị làm và đi lấy lại những thứ không còn thuộc về mình nữa. Chị ghét nhất là xài chung với người khác. Nguời đã muốn đi, trăm ngàn lần không thể níu giữ. Người đã đi rồi, từ đó không còn xứng đáng nữa đâu em. Em yên tâm về những thứ mà chị đã cho đi thì chị sẽ không bao giờ lấy lại.
[mecloud]ndxEaMwBYI[/mecloud]
Làm nhân tình thì dễ chứ làm vợ thì khó lắm. Em đừng tự hào khi cướp được chồng của người khác. Người đàn ông dám ruồng rẫy gia đình, vợ con để đến với em thì người đàn ông đó cũng sẽ bỏ em mà theo người khác thôi. Đừng làm người thứ 3 rồi đòi hỏi công bằng với rao giảng đạo đức, trơ trẽn và lố bịch lắm em nhé. Luật nhân quả quá nhanh đúng không em. Em lấy của chị thứ gì thì sẽ có nguời khác lấy lại của em. Giờ thì chắc em cũng đã hiểu được cảm giác mất chồng và cha của các con em như chị trước đây như thế nào rồi đúng không? Đau hay nói đúng hơn là rất đau. Cùng là phận đàn bà với nhau nên chị hiểu, phải sống bằng chính những thứ chân chính do mình kiếm được thì mới hạnh phúc em nhé.
Hôm nay chị viết bài này thật sự không đẹp đẽ gì và không phải là để đắc ý. Vì nếu thế thì chị đã làm từ trước chứ không phải bây giờ. Mà chị chỉ muốn nhắc nhở em không tiếp tục sai phạm, nên đi đúng hướng. Nhưng em vẫn không buông tha cho cuộc sống của chị, vẫn cứ luôn xen vào cuộc sống riêng tư bây giờ của chị. Nơi mà chị không bao giờ muốn có hay dính dáng gì đến em. Bây giờ tất cả danh sách bạn bè của chị, em đều vào add hết. Hãy là chính mình thì tốt hơn, chứ đừng lấy cuộc sống của nguời khác và trở thành người khác".
Linh An
Nguồn: Gia đình Việt Nam
Bật xi nhan nhưng không rẽ, xi nhan nhầm hướng có bị phạt không?
12 trường hợp dù đi đúng tuyến vẫn không được hưởng BHYT, 5 trường hợp trái tuyến lại được chi trả 100%
Ngành học "khó nhằn" nhưng không sợ thất nghiệp: Lương có thể tới 40 triệu đồng/tháng
Năm học 2022-2023: Học phí tại Hà Nội có thể tăng gấp đôi
Thực đơn cơm nhà 4 món chưa tới 100.000 đồng, rất thích hợp cho ngày mát trời
10 kiểu tóc uốn layer phù hợp với mọi gương mặt chẳng bao giờ lo lỗi mốt
Bạn trai tung ảnh tình tứ bên H'Hen Niê, vẫn dùng cách quen thuộc để che mặt đối phương
4 loại vắc-xin dịch vụ rất cần cho trẻ nhỏ: Cha mẹ nhớ kỹ
- 1Dấu hiệu nhận biết "100%" mẹ bầu mang thai bé trai
- 2Hướng dẫn cách cho trẻ ăn hoa quả theo từng tháng tuổi
- 3Mang thai con đầu lòng thường bao nhiêu tuần thì sinh?
- 4"Chuẩn không cần chỉnh" cách tính sinh trai, gái của cổ học phương Đông
- 511 biểu hiện bất thường ở cơ quan sinh dục bé trai mẹ không được bỏ qua