Tân Hoa khôi sinh viên HN “là gái ngoan, chưa từng làm bố mẹ buồn"
Nguyễn Thu Hằng là sinh viên trường Cao Đẳng Công Nghiệp Phúc Yên. Cô bạn đăng ký tham gia cuộc thi Hoa khôi sinh viên Hà Nội 2015 cùng hàng trăm thí sinh khác.
Lọt vào vòng chung kết, cô bạn sinh năm 1993 khoe nhan sắc rực rỡ trong trang phục áo dài, trang phục dạ hội. Hằng rất tự tin trên sân khấu và có số đo hình thể lí tưởng: cao 1,63m, nặng 53 kg, số đo ba vòng lần lượt là 83 - 62 - 92 cm.
Trong đêm chung kết cuộc thi Hoa khôi, Thu Hằng đã lọt vào top 6 thí sinh cạnh tranh “vương miện”. Cô nhận được câu hỏi phần thi ứng xử như sau: “Cơ quan giáo dục Hòa Kỳ có nói rằng: “Người Việt Nam lúc nhỏ học vì sức ép của cha mẹ, lớn lên thì học vì sĩ diện của bản thân hoặc vì tiền”. Bạn nghĩ sao về nhận xét này?”.
Thu Hằng đã bình tĩnh bày tỏ quan điểm: “Theo em, nhận xét trên chỉ đúng một phần, vì nó khác hoàn toàn với quan điểm giáo dục hiện đại của đất nước chúng ta hiện nay. Khi chúng ta còn nhỏ, chưa có nhiều hiểu biết, chưa định hướng rõ ràng cho việc học và con đường của mình, bởi thế cha mẹ là những người giúp đỡ, định hướng cho ta con đường học tập đúng đắn.
Khi lớn lên, chúng ta làm việc, trong xã hội ngày nay có thể có những người cho rằng chúng ta làm việc vì sĩ diện bản thân hoặc vì tiền. Nhưng em cũng như nhiều bạn trẻ ngày nay luôn biết rằng, mình cần lao động, học hỏi mỗi ngày để nhận ra khuyết điểm của bản thân và khắc phục nó, đó không phải sĩ diện mà là sự cầu tiến để hoàn thiện bản thân, vươn lên và thành công trong công việc mà mình đã lựa chọn”.
Nhờ sự thông minh, tài năng và duyên dáng, Nguyễn Thu Hằng đã đăng quang Hoa khôi sinh viên Hà Nội tối 11/10.
Được biết, Thu Hằng là con một trong gia đình có bố mẹ làm kinh doanh tự do. Họ rất thoải mái và ủng hộ cô về việc lựa chọn và phát triển con đường tương lai.
Người có tầm ảnh hưởng nhất đến Hằng là mẹ. Theo đó, đấng sinh thành của tân Hoa khôi là người phụ nữ mạnh mẽ nhưng sống tình cảm, luôn lo lắng và chăm sóc con cái chu đáo. Cũng chính bà đã động viên Thu Hằng tham dự cuộc thi Imiss Thăng Long 2015.
Cô gái 23 tuổi quan niệm, vì là con một nên cô phải luôn nỗ lực hơn bạn bè cùng tuổi để bố mẹ tự hào. 9X khẳng định: "Tôi là gái ngoan, chưa bao giờ làm điều gì khiến bố mẹ không hài lòng".
Thu Hằng chia sẻ, chuyện tình cảm cá nhân của cô khiến bố mẹ lo lắng. Hiện tại cô chưa nghĩ tới việc yêu ai vì cô muốn tập trung vào sự nghiệp. "Tôi sẽ đi tìm một chàng trai phù hợp với mình khi công việc ổn định" - cô nói.
Lam Anh (Tổng hợp)
Nguồn: Gia đình Việt Nam
>> Video đang được quan tâm: [mecloud]fn5BfqdkRG[/mecloud]
Bật xi nhan nhưng không rẽ, xi nhan nhầm hướng có bị phạt không?
12 trường hợp dù đi đúng tuyến vẫn không được hưởng BHYT, 5 trường hợp trái tuyến lại được chi trả 100%
Ngành học "khó nhằn" nhưng không sợ thất nghiệp: Lương có thể tới 40 triệu đồng/tháng
Năm học 2022-2023: Học phí tại Hà Nội có thể tăng gấp đôi
Thực đơn cơm nhà 4 món chưa tới 100.000 đồng, rất thích hợp cho ngày mát trời
10 kiểu tóc uốn layer phù hợp với mọi gương mặt chẳng bao giờ lo lỗi mốt
Bạn trai tung ảnh tình tứ bên H'Hen Niê, vẫn dùng cách quen thuộc để che mặt đối phương
4 loại vắc-xin dịch vụ rất cần cho trẻ nhỏ: Cha mẹ nhớ kỹ
- 1Dấu hiệu nhận biết "100%" mẹ bầu mang thai bé trai
- 2Hướng dẫn cách cho trẻ ăn hoa quả theo từng tháng tuổi
- 3Mang thai con đầu lòng thường bao nhiêu tuần thì sinh?
- 4"Chuẩn không cần chỉnh" cách tính sinh trai, gái của cổ học phương Đông
- 511 biểu hiện bất thường ở cơ quan sinh dục bé trai mẹ không được bỏ qua