Dòng sự kiện:

"Thánh cô" Phạm Thị Phú: Có chứng chỉ xoa bóp, tẩm quất; có thẻ ngoại cảm

15:00 18/09/2015
"Thánh cô" cũng cho rằng, mình chỉ tiến hành xoa bóp, tẩm quất cho người bệnh chứ không hề chữa bệnh.

 

 

 


Bà Phú đang "xoa bóp" cho một người bệnh
Xoa bóp chứ không phải chữa bệnh
Khi chúng tôi về cơ sở chữa bệnh của "thánh cô" Phạm Thị Phú để tìm hiểu hoạt động của cơ sở tẩm quất Ban Mai do bà Phú điều hành, người thay bà trả lời nhiều vấn đề dư luận đang thắc mắc là luật sư Lê Quốc Đạt, giám đốc công ty luật Trí Tuệ (trụ sở phố An Dương, quận Tây Hồ, Hà Nội). Ông Đạt cho biết, công ty luật Trí Tuệ đã ký hợp đồng tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp lý với cơ sở Ban Mai.
“Vừa rồi, mạng xã hội lan truyền bức ảnh cơ sở Ban Mai chữa bệnh bằng giẫm đạp, mà lại nói chữa bệnh ung thư. Điều này hoàn toàn sai sự thật”, thay mặt "thánh cô", ông Đạt phủ nhận những phản ánh của cư dân mạng.

Đồng thời, luật sư đại diện của người được phong "thánh cô" cũng đưa ra hồ giấy phép đăng ký kinh doanh; giấy phép đảm bảo điều kiện hoạt động; các bằng cấp - chứng chỉ của bà Phạm Thị Phú như giấy khám sức khỏe, chứng chỉ hoàn thành khóa học xoa bóp của Học viện y học cổ truyền (Bộ Y tế); các biên bản kiểm tra của cơ quan chức năng thành phố Sông Công.

Ông Đạt cũng khẳng định, cơ sở Ban Mai hoạt động kinh doanh nhà nghỉ, bán hàng tạp hóa, đường sữa, xoa bóp tẩm quất chứ không phải chữa bệnh. "Những người đến đây là để được chị Phú xoa bóp chứ họ không chữa bệnh, không phải mua hay dùng bất cứ thứ gì được gọi là thuốc, kể cả 'nước thánh'”. 

Chủ cơ sở tẩm bóp Ban Mai, "thánh cô" Phạm Thị Phú phân trần, giá xoa bóp ở đây 10.000 đồng/người; bánh trái, đường sữa, nước uống cơ sở không kinh doanh mà cho những người có hoàn cảnh khó khăn ở Thái Nguyên đến bán. "Cơ sở của chúng tôi có đặt một hòm công đức, ai để bao nhiêu là tùy tâm, không để cũng được. Tôi lấy tiền đó để duy trì cơ sở” - "cô Phú" cho biết.

"Nếu tôi nghỉ thì ai giúp họ?"


Bà Phú cho biết, mỗi ngày có 200-300 bệnh nhân đến chữa bệnh

Bà Phú khẳng định, mình không lừa đảo, không lấy tiền, không quảng cáo, không thể lý giải được vì sao mọi người lại kéo đến Ban Mai để xoa bóp, tẩm quất đông thế. Và chính vì người bệnh đông quá nên bà bắt buộc phải "giúp". "Chị cũng là phụ nữ, muốn có thời gian chăm sóc chồng con, được hưởng thụ hạnh phúc chứ ai muốn khổ sở như thế này. Nhưng em thấy, hàng trăm người, trong đó toàn người nghèo khó, bệnh tật. Nếu chị nghỉ thì ai giúp họ”, trong cuộc trò chuyện, không ít lần "thánh cô" rơi nước mắt. 

Bà Phạm Thị Phú nói các động tác tẩm quất chỉ bao gồm: xoa bóp rồi giẫm lên lưng và một mực cho rằng mình không chữa bệnh mà chỉ... tẩm quất. "Việc đỡ hay khỏi bệnh là việc của người ta. Chị không chữa bệnh". Tuy nhiên, khách nói đau ở đâu, bà sẽ tác động, sờ vào ở đó để  "họ bớt đau, kéo dài sự sống". Trong số những người được bà "tác động" có không ít bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. 

"Chị không có truyền năng lượng, không nhảm nhí, thậm chí không bao giờ thắp một nén hương luôn. Chị cũng không lên đồng lên cốt, không gọi vong gọi hồn gì cả. Cũng có thể mình có một chút gì đó đặc biệt trong người chẳng hạn nhưng dưới hình thức xoa bóp chứ không dùng thuốc, một lá cây, một ngọn cỏ cũng không.

Còn vấn đề tâm linh, chị là cán bộ nghiên cứu của Viện nghiên cứu tiềm năng con người, có thẻ ngoại cảm. Chị chỉ tham gia cho vui thôi, bởi Viện không đủ thẩm quyền để bảo vệ công việc xoa bóp của chị, tham gia cho có tổ chức thôi chứ cái chính sườn pháp lý của chị là xoa bóp tẩm quất", không chỉ khẳng định mình có thẻ ngoại cảm, bà Phú còn chia sẻ mình đã đi học bài bản ở Thái Nguyên, Hà Nội và được cấp chứng chỉ xoa bóp, tẩm quất. 

Giải thích việc "bắt" bệnh nhân nằm thành hàng dài để chờ chữa bệnh, bà Phú phân bua: Do đông người bệnh quá nên phải "làm" tập thể. Thường mỗi ngày cơ sở Ban Mai đón tiếp từ 200 - 300 người. 

Trong quá trình trò chuyện, bà Phú cũng nhiều lần phủ nhận việc tự xưng là "thánh cô" và nói rõ, đó là do người bệnh ngưỡng mộ mà gọi thế. 

KHÁNH VĂN

Nguồn: Gia đình Việt Nam

Xem thêm:

[mecloud]uuV8Rmk3pw[/mecloud]

 

 

 


TAG