Dòng sự kiện:

Thanh niên bị bạn gái mắng vì đi xe Dream và quan điểm về đàn ông chưa giàu

21:39 10/09/2015
Những trường hợp yêu vì tiền không phải là ít thấy trong xã hội hiện nay. Lối sống thoáng, chi tiêu bừa bãi khi chưa làm ra tiền của một bộ phận giới trẻ cũng đáng báo động.

[mecloud]MlBw0WEiRi[/mecloud]

Mới đây, trên một trang fanpage dành cho giới trẻ chia sẻ câu chuyện một bạn nam bị bạn gái nhắn tin mắng chửi thậm tệ chỉ vì đi xe Dream, không có tiền mua xe SH.

Trong tin nhắn gây sốc của mình, gái xinh cho biết nếu bạn trai không mua xe SH thì đừng yêu mình, hãy biến cho khuất mắt cô và còn chê xe Dream của anh ta là "bẩn".

Cô nàng khuyên bạn trai nên đi xe cộ cho tử tế, còn nếu không có xe SH thì để cô ta tự chạy SH mode chứ không bao giờ ngồi xe Dream.

Thanh niên chạy Dream bị bạn gái chửi thậm tệ vì không có tiền mua SH.

Nhiều người bàng hoàng vì không thể tin nổi lại có cô gái sống nặng vật chất như vậy, đồng thời tổng sỉ vả cô nàng này.

Đây không phải trường hợp đầu tiên một chàng trai ở Việt Nam bị bạn gái “phũ” vì đi xe Dream.

Tháng 3/2015, nữ sinh Thái Nguyên đăng status cho biết xấu hổ khi ngồi trên xe Dream của bạn trai để rồi hứng chịu "gạch đá” từ dân mạng và phải lên tiếng xin lỗi.

Chuyện chia tay bạn trai đi xe cùi không phải mới và từng gây tranh cãi nảy lửa. Song song đó, từng có thanh niên đi xe cà tàng, cụ thể là Dream, vẫn quen được bạn gái xinh đẹp.

Vào tháng 8/2014, Nguyễn Quốc Toàn (sinh năm 1986), sống tại Cần Thơ, chia sẻ bài viết có tiêu đề "Cảm ơn chiếc Dream cà tàng để anh hiểu em hơn" và khẳng định chuyện xe xịn không liên quan tới tình yêu vì lần đầu tiên hẹn hò, anh đến đón bạn gái trên chiếc Dream cũ. Câu chuyện này thực sự lay động dân mạng.

Qua những câu chuyện trên mới thấy những trường hợp yêu vì tiền không phải là ít thấy trong xã hội hiện nay.

Lối sống thoáng, lối chi tiêu bừa bãi khi chưa làm ra tiền của một bộ phận giới trẻ hiện nay cũng đáng báo động. Điều đầu tiên là họ không biết tôn trọng sức lao động của người khác, từ đó dẫn tới thói quen dựa dẫm, ỷ nại, lười lao động, ăn sẵn… Những việc này sẽ tạo ra một hệ lụy vô cùng khôn lường sau này.

Cuối năm 2013, chuyện cô gái lên Facebook đăng dòng trạng thái mỉa mai một chàng trai đi hẹn hò mà cầm 100.000 đồng khiến dư luận dậy sóng với nhiều luồng ý kiến trái chiều. Người thì đồng cảm cho cô gái và cho rằng thời buổi này hẹn hò chỉ 100.000 thì biết làm gì, số đông chỉ trích cô gái sống quá thực dụng, không hiểu cho đối phương và quá để ý đến chuyện tiền nong.

Ngày 17/7, thành viên có nickname Facebook S.Y.M một lần nữa bàn lại câu chuyện này, với những phân tích như “gãi đúng chỗ ngứa” của cánh mày râu khi hẹn hò.

Mở đầu, cô gái kể về người bạn trai của mình – một chàng trai 24 tuổi, có công việc tạm ổn định, nhận lương hàng tháng 5, 7 triệu nhưng thi thoảng vẫn than vãn “bao giờ mới được như người nọ người kia”.

Từ đó, S.Y.M so sánh cuộc sống của một anh chàng độc thân và anh chàng đã có người yêu. Khi trong cuộc sống có thêm một người, chắc chắn mọi chi tiêu đều sẽ khác, huống chi khi độc thân đã đủ thứ phải rút ví ra rồi.

Sau khi làm phép tính mà mỗi tháng một chàng trai phải chi tiêu cho tiền ăn sáng, ăn trưa, xăng xe, điện thoại, tiệc tùng… cô gái rút ra kết luận: “Suy ra đàn ông phải kiếm ra ít nhất tầm 5 triệu mới tạm gọi là có cuộc sống cá nhân ổn định. Nhưng liệu trong 100 đàn ông thì được bao nhiêu người kiếm ra được mức đó (trong tuổi đời dưới 30)?”.

Phân tích của cô gái.

Cuối cùng, cô đúc rút, mọi ham muốn, đòi hỏi, trao đổi đều có cái giá phải trả. Đắt hay rẻ, ngọt ngào hay đắng cay là do mỗi chúng ta khởi tạo lúc ban đầu...

“Là một cô gái, tôi nghĩ hãy cứ yêu một người đàn ông không vì gì cả thì họ sẽ làm tất cả vì mình. 100k hay 10k đi nữa đều có thể bắt đầu một tình yêu tốt đẹp cho những ai biết sống chân thành! Thậm chí khi đã yêu nhau, đừng để vài trăm ngàn làm giãn khoảng cách hai đứa. Một vài cốc nước, một bữa ăn hay một lần xem phim con gái trả, nó không thiệt bao nhiêu, ngược lại sẽ khiến người ấy tôn trọng bạn hơn…

Các bạn nam cứ yên tâm là những cô gái có suy nghĩ chưa tuyệt chủng hết đâu. Có thể cô ấy chỉ là một người quá đỗi bình thường mà các bạn vô tình không để ý tới, hãy cố gắng tìm kiếm bằng sự chân thành, tôi tin các bạn sẽ tìm được!”.

Minh Sang (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

>> Video đang được xem nhiều nhất:

[mecloud]dhuvR4eMv1[/mecloud]