Dòng sự kiện:

"Thắt ruột" trước cảnh bé 1 tuổi đòi bú bên quan tài mẹ

22:13 26/09/2015
Nhìn đứa bé mới 1 tuổi khóc đòi sữa bên quan tài cha mẹ, không ai cầm được nước mắt.

 

 

 

Sáng 23/9, khi đang điều khiển thuyền ra giữa dòng sông Lam (thuộc xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An), chị Lê Thị Lợi (41 tuổi) không may bị trượt chân ngã xuống vùng nước chảy xiết. Thấy vậy, anh Lâm (39 tuổi, chồng chị Lơi) vội vàng nhảy theo cứu vợ nhưng do kiệt sức nên cả hai bị nhấn chìm.

Lúc này, bạn thuyền chạy đến cứu hai người thì đã quá muộn. Hơn một giờ sau, thi thể hai vợ chồng xấu số được tìm thấy.

[mecloud]fXa5I1xgg7[/mecloud]

Vợ chồng anh Lâm, chị Lợi ra đi để lại nỗi đau thương vô cùng cho 3 đứa con nhỏ Nguyễn Thị Ánh Ngọc (13 tuổi), Trần Hữu Hiệp (8 tuổi) và Nguyễn Hữu Huy (11 tháng tuổi).

Cảnh tượng diễn ra trong đám tang 2 anh chị khiến những người có mặt không ai nén được nước mắt.

Bé Ngọc bế đứa em út, cứ nín được một lúc, Huy lại khóc đòi bú sữa mẹ. Bé Hiệp đứng ngẩn ngơ bên cạnh chỉ biết xoa chân xoa tay em Huy rồi chốc chốc ngước mắt lên nhìn chị Ngọc.

Nhìn cảnh tượng 3 chị em Ngọc, em Huy khóc đòi bú sữa mẹ vì đói không ai cầm được nước mắt. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến.

Trước sự ngây thơ chưa hiểu hết được nỗi đau của 2 đứa em, Ánh Ngọc thẫn thờ đứng nhìn di ảnh của bố mẹ rồi nói trong tiếng nấc nghẹn: "Bố mẹ nói vài bữa nữa sẽ dẫn 3 chị em con đi mua đèn rồi đi chơi Trung thu mà giờ lại bỏ chúng con một mình?".

Cuộc sống khó khăn nhưng lúc nào anh chị Lâm cũng dành cho ba đứa con sự yêu thương, đùm bọc nhất có thể. Vậy mà giờ đây, bỗng chốc 3 đứa trẻ trở thành mồ côi, không cha, không mẹ mà còn phải gánh số nợ khổng lồ hơn 200 triệu mà trước đó cha mẹ chúng đã vay mượn ngân hàng để làm ăn.

Chi Chi (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

Video được xem nhiều nhất:

[mecloud]muLqYVy0Sh[/mecloud]