Dòng sự kiện:

Thụ thai đúng Valentine, em bé chào đời với vết bớt trái tim

16:30 15/02/2016
Một bé gái ở Anh được thụ thai vào đúng ngày Lễ Tình nhân khiến bố mẹ bất ngờ và hạnh phúc khi chào đời với vết bớt hình trái tim ở trán.
Theo tin tức từ Mirror, bé Poppy-Rae chào đời khỏe mạnh vào tháng 11/2015 và điều khiến bố mẹ bé là Liam Scaife và Jade Sparham bất ngờ là cô bé có một cái bớt rất đặc biệt có hình biểu tượng cho tình yêu ở trán.

Jade (20 tuổi) cho hay, bé Poppy-Rae đã được thụ thai vào đúng ngày Lễ Tình nhân (14/2) năm ngoái.

"Tôi không thể tin được khi nhìn vào hình trái tim trên trán con gái, đặc biệt là sau khi chúng tôi phát hiện ra nó được thụ thai vào đúng ngày Valetine năm ngoái. Đó quả là một sự trùng hợp đáng yêu.

Nó khiến cho ngày Lễ Tình nhân năm nay của vợ chồng tôi càng trở nên đặc biệt. Cả Liam và tôi đều không thể ngừng hôn lên gương mặt nhỏ xinh của bé", bà mẹ 20 tuổi nói.

Jade và chồng là Liam, một công nhân trát vữa, đã ngập tràn hạnh phúc trước sự chào đời của bé Poppy-Rae tại bệnh viện Pilgrim vào tháng 11 vừa rồi. Bé nặng 3,7 kg. Chỉ vài giờ sau khi sinh, cặp vợ chồng trẻ phát hiện thấy một vết màu đỏ trên trán con gái.

Các bác sĩ khẳng định đó chỉ là một dấu vết do áp lực trong ca sinh nở và nó sẽ mờ dần đi sau vài giờ. Tuy nhiên, 2 ngày sau, vết đỏ trên chuyển thành hình trái tim. Đặc biệt nó sẽ đỏ đậm hơn mỗi khi cô bé khóc hoặc cười khúc khích.

Người mẹ đã đưa cô bé tới khám ở bác sĩ đa khoa và được biết đó chỉ là một cái bớt và không gây nguy hại gì cho bé hết.

"Ban đầu cả 2 chúng tôi đều sợ rằng Poppy-Rae có thể sẽ bị mọi người trêu chọc khi lớn lên, hoặc khó tìm bạn trai nhưng bây giờ chúng tôi nhận ra chính vết bớt này khiến cho bé càng trở nên đặc biệt. Chúng tôi thực sự tin rằng hình trái tim bé xíu đó đã khiến cả gia đình xích lại gần nhau hơn. Nếu tôi và Liam có cãi nhau hay bất đồng ý kiến gì, tất cả những gì chúng tôi cần chỉ là nhìn vào cái bớt ở trán Poppy và tự nhắc mình đã yêu nhau như thế nào", Jade chia sẻ.

Nhiều người cho biết, vết bớt như ở trán Poppy thường sẽ biến mất đến khi bé được khoảng 4 hay 5 tuổi nhưng cũng có thể lâu hơn thế.

"Tôi hy vọng vết bớt của Poppy-Rae sẽ không bao giờ biến mất. Nó là một phần của con bé, khiến con bé trở nên độc nhất vô nhị", Jade hạnh phúc nói.

Khánh Vy (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

[mecloud]mpXFKtm2dX[/mecloud]