Thương cảm chàng trai bệnh tật đeo biển 'Xin hãy cứu cha tôi'
Anh Nguyễn Văn Thảo (SN 1988, xóm 5, xã Công Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) hiện đang mang trong mình căn bệnh suy thận cấp độ 3.
Hiện tại, anh đang phải tham gia các buổi chạy thận ở Bệnh viện Vinh Nghệ An. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên công cuộc chạy thận của anh gặp không ít khó khăn. Điều này khiến anh luôn cảm thấy buồn lòng và chán nản vô cùng.
Nghĩ bản thân đang tuổi ăn, tuổi lớn lẽ ra phải tính chuyện lập gia đình sinh con đẻ cái chăm lo cho cuộc sống. Vậy mà giờ đây, anh phải đều đều lịch điều trị. Không những vậy, chi phí khám chữa bệnh của anh lại là ghánh nặng của người mẹ già bệnh tật và người cha không mấy làm khỏe mạnh.
Thương cha, xót mẹ, anh Thảo đã đeo biển kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng.
Khi bản thân chưa tìm được lối thoát thì anh Thảo đột ngột nhận được hung tin rằng mẹ mình cũng bị bệnh viêm cầu thận cấp. Mẹ anh giờ sức khỏe đã yếu vậy mà thuốc thang điều trị thường xuyên anh lo sợ bà sẽ vì thế mà ốm nặng thêm.
Kể từ ngày mẹ đổ bệnh, mọi lo toan dồn lên vai người cha tảo tần. Ông đã nỗ lực hết sức để chăm sóc cho 2 mẹ con có cuộc sống đầy đủ nhất. Nhưng rồi chẳng ngờ bi kịch lại ập đến khiến ông không kịp trở tay.
Một ngày khi đang làm thuê, làm mướn bố anh Thảo đã đổ bệnh, ngất lịm. Khi được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Vinh, vì bệnh tình quá nặng, bố anh Thảo được chuyển ra Hà Nội điều trị.
Những ngày ở Hà Nội, gia đình anh mới hay tin ông bà tắc mạch máu tim. Trước tình trạng bệnh đang tiến triển xấu, bác sĩ cho hay, bố anh phải mổ gấp nếu không nguy hiểm tới tính mạng.
Số tiền để hoàn thành ca mổ không phải là nhỏ khi nó lên tới hàng trăm triệu. Trước tình cảnh của cha, người con đang mang trong mình căn bệnh ‘nhà giàu’ đã bật khóc. Anh cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi. Để xoay xở với số tiền 100.000.000 đồng với anh lúc này quá khó khăn. Anh đang bệnh tật, anh làm sao có thể kiếm tiền đó trong một sớm một chiều.
Thương cha, xót mẹ, anh Thảo đã đeo biển kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng. Với nội dung ‘Xin hãy cứu cha tôi’ anh Thảo đã đeo nó đi khắp bệnh viện, cùng với việc đăng tải lời cầu cứu lên mạng xã hội.
Anh Thảo cho hay: "Thực tình tôi không biết phải làm sao để cứu cha mình nữa. Tôi sẽ cố gắng hết sức để cha tôi có một sức khỏe tốt nhất. Cha tôi cả đời nhọc nhằn lo cho tôi, cho mẹ mà không một lời kêu van. Tôi cảm thấy mình là một đứa con có lỗi, lẽ ra bằng tuổi này tôi phải là chỗ dựa cho cả nhà. Nhưng tôi lại đang dựa vào người cha già yếu ấy".
Rất mong quý độc giả hãy cùng chung tay chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn và nỗi đau bệnh tật cùng gia đình anh Thảo.
Theo Người đưa tin
[mecloud]QWhfGPa4n5[/mecloud]
Bật xi nhan nhưng không rẽ, xi nhan nhầm hướng có bị phạt không?
12 trường hợp dù đi đúng tuyến vẫn không được hưởng BHYT, 5 trường hợp trái tuyến lại được chi trả 100%
Ngành học "khó nhằn" nhưng không sợ thất nghiệp: Lương có thể tới 40 triệu đồng/tháng
Năm học 2022-2023: Học phí tại Hà Nội có thể tăng gấp đôi
Thực đơn cơm nhà 4 món chưa tới 100.000 đồng, rất thích hợp cho ngày mát trời
10 kiểu tóc uốn layer phù hợp với mọi gương mặt chẳng bao giờ lo lỗi mốt
Bạn trai tung ảnh tình tứ bên H'Hen Niê, vẫn dùng cách quen thuộc để che mặt đối phương
4 loại vắc-xin dịch vụ rất cần cho trẻ nhỏ: Cha mẹ nhớ kỹ
- 1Dấu hiệu nhận biết "100%" mẹ bầu mang thai bé trai
- 2Hướng dẫn cách cho trẻ ăn hoa quả theo từng tháng tuổi
- 3Mang thai con đầu lòng thường bao nhiêu tuần thì sinh?
- 4"Chuẩn không cần chỉnh" cách tính sinh trai, gái của cổ học phương Đông
- 511 biểu hiện bất thường ở cơ quan sinh dục bé trai mẹ không được bỏ qua