Dòng sự kiện:

Thương tâm: Bị gia đình la mắng, học sinh lớp 5 nhảy cầu tự tử

22:18 10/11/2015
Nghịch ngợm bị người nhà la mắng, học sinh lớp 5 N.Đ.H. đạp xe đến cầu Châu Ổ (Quảng Ngãi) trên quốc lộ 1 rồi gieo mình xuống sông tự tử.

 

 

 

 [mecloud]iT7N9Rr0v7[/mecloud]

Theo tin tức từ báo Dân trí, khoảng 17h ngày 9/11, tại cầu Châu Ổ (thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) xảy ra một vụ nhảy cầu tự tử.

Lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể cháu H. trong sáng nay. (Ảnh: Báo Dân trí).

 

Nạn nhân được xác định là cháu N.Đ.H. (12 tuổi, học sinh lớp 5 trường THCS xã Bình Trung, huyện Bình Sơn).

Trước đó, cháu N.Đ.H. bị gia đình la mắng. Sau đó cháu H. lấy xe đạp để đi học thêm. Đến cầu Châu Ổ, cháu H. đã bỏ lại xe đạp trên cầu và lao xuống dòng sông Trà Bồng đang chảy xiết.

Hàng trăm người theo dõi lực lượng cứu hộ tìm kiếm nam sinh. (Ảnh: Báo Tri thức trực tuyến).

Ngay sau đó, người dân địa phương cùng gia đình cháu H. và lực lượng cứu hộ tổ chức tìm kiếm. Đến sáng nay (10/11) mới phát hiện thi thể cháu H. nằm cách vị trí nhảy cầu khoảng 50m.

Trao đổi trên báo Tri thức trực tuyến, cô giáo Trịnh Thị Liên - Hiệu trưởng trường Tiểu học số 2 Bình Trung cho biết, H. là học sinh chăm ngoan, có tiến bộ vượt bậc trong năm học 2014-2015.

"Nghe tin em nhảy cầu tự tử, thầy cô quá bất ngờ, không tin đó là sự thật", cô Liên nói.

Hiện gia đình đang tổ chức an táng cháu H. và Công an huyện Bình Sơn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khánh Vy (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

[mecloud]nda3W8jZxl[/mecloud]