Dòng sự kiện:

Thương tâm: Chị nguy kịch, 2 em tử vong vì ăn thịt cóc

00:26 08/12/2015
Trong khi vào rừng lấy củi, 3 chị em bắt được một con cóc mang về làm thịt ăn. Hậu quả, 2 em bị ngộ độc tử vong, người chị thì nguy kịch.

 

 

 

 [mecloud]cJ4lK3g33c[/mecloud]

Theo tin tức từ báo Người lao động, chiều ngày 7/12, bác sĩ Lê Đình Nhân – Phó khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện em H.B. (9 tuổi, ngụ xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) đã qua cơn nguy kịch.

Bé H. đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Báo Công an nhân dân).

Trước đó, chiều ngày 5/12, H. cùng 2 em (1 em 3 tuổi, 1 em 1 tuổi) đi lấy củi và bắt được 1 con cóc nên mang về nhà nấu canh ăn.

 

Đến khoảng 15h cùng ngày, gia đình về thì phát hiện cả 3 chị em nôn mửa, mặt tím tái nên hô hoán người dân đưa đi cấp cứu.

Người thân đau đớn trước cái chết thương tâm của 2 cháu nhỏ. (Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM).

Tuy nhiên, cháu bé 1 tuổi đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kông Bông, bé 3 tuổi tử vong trên đường chuyển lên bệnh viện tỉnh cấp cứu. Riêng H. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Trên báo Công an nhân dân, ông Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Cư Pui cho biết, hiện cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tử vong của các cháu là do ngộ độc thịt cóc.

“Gia đình của các cháu thuộc diện khó khăn, cả hai vợ chồng đều phải làm thuê kiếm sống. Trước tình cảnh đó, UBND xã đã vận động người dân cùng hỗ trợ giúp đỡ để gia đình lo mai táng và chữa bệnh cho cháu H., ông Tâm cho biết thêm.

Khánh Vy (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

[mecloud]iQXU0zXcu3[/mecloud]