Dòng sự kiện:

Thương tâm: Đang ngủ, bé 8 tháng tuổi bị bồn nước 1.500 lít đè tử vong

16:56 05/09/2015
Đang nằm ngủ cùng mẹ, bé gái 8 tháng tuổi bị bồn nước bằng inox, dung tích 1.500 lít trên nóc tòa nhà 5 tầng bên cạnh rơi trúng tử vong tại chỗ, còn người mẹ bị thương nặng.

 

 

 

Theo tin tức từ báo Lao động, khoảng 15h ngày 4/9, trong cơn mưa lớn, một bồn nước bằng inox, dung tích 1.500 lít đã rơi từ căn nhà 5 tầng xuống phòng trọ rộng khoảng 20m2 tại địa chỉ (số 4/7/1, đường số 3, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM.

 Bồn nước 1.500 lít rơi xuống từ mái tòa nhà 5 tầng rơi xuống. (Ảnh: Báo Lao động).

Vào thời điểm đó, trời đổ cơn mưa kèm gió lớn thì bồn nước trên từ nóc tòa nhà 5 tầng bên cạnh đã rơi thẳng xuống phòng trọ - nơi chị Ngô Thị L. (khoảng 35 tuổi) cùng con gái tên Phạm Ngô Quỳnh N. (8 tháng tuổi) đang ở.

Cú rơi mạnh khiến mái tôn bị thủng, bồn nước rơi thẳng vào chỗ chị L. và cháu N. đang ngồi. Bồn nước đè vào cháu N. khiến bé bị tử vong tại chỗ, chị L. bị thương tích nặng. Nghe tiếng động lớn, nhiều người dân vội chạy vào đưa chị L. vào bệnh viện cấp cứu.

Bồn nước nằm gọn trong phòng hai mẹ con bé gái, bức tường đổ sập, đồ đạc trong nhà văng tung tóe. (Ảnh: Báo Vnexpress).

Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức đã có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ghi nhận tại hiện trường, bồn nước xé mái tôn trên phòng trọ số 4, nhiều thanh xà gồ bị bẻ gãy, nhiều vật dụng, tài sản bị phá hủy, hư hỏng… Bên cạnh là bồn nước bằng inox bị óp méo, biến dạng.

Một số người dân cho biết, bồn nước này là của một căn nhà cao 5 tầng bên cạnh. Căn nhà này nằm cách chỗ trọ của chị L. một lối đi chung của dãy trọ rộng chừng 2m. Bồn nước được đặt bên trên sân thượng của tòa nhà, phần chân đế của bồn nước vẫn còn dính ở vào kết cấu phía trên.

Trên báo Dân trí, anh Giang, người ở chung dải nhà trọ với nạn nhân kể lại: “Đang ở trong phòng bỗng nghe tiếng động khủng khiếp như bom. Định thần chạy ra thì tôi nhìn thấy khói bụi mù mịt và lúc này có nhiều người khác cùng chạy đến thì chứng kiến bồn nước inox làm sập mái nhà nằm gọn trong nhà trọ chị L.”.

Lúc này mọi người cùng lao vào đưa chị L. ra ngoài trong tình trạng thương tích, tinh thần hoảng loạn chỉ tay vào đống đổ nát kêu cứu. Nhiều người quặn đau khi chứng kiến bé N. bị đè tử vong ngay tại hiện trường.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã cho tháo phòng trọ chị L. để tiếp tục làm rõ nguyên nhân sự cố.

 

Khánh Vy (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Video đang được quan tâm:

[mecloud]QC0UbWa2fy[/mecloud]