Dòng sự kiện:

Thương tâm em bé bị bỏ ngoài ruộng, ngậm lá khoai để sống

17:20 03/11/2015
Khi được phát hiện, bé gái nằm úp mặt xuống ruộng khoai, môi vẫn ngậm lá khoai lang để sống.

Theo tin tức từ QQ, sự việc được người đàn ông họ Dương phát hiện lúc 6h50, ngày 24/10 tại ruộng khoai lang, bên cạnh tỉnh lộ S302 (thuộc thị trấn Hợp Giản, thành phố Lâm Châu, Hà Nam, Trung Quốc).

Vào thời điểm trên, ông Dương đang đi xe đạp điện thì phát hiện có một vật gì đó động đậy bên lề đường. Ông tiến lại gần và sững sờ nhận ra đó là một bé gái đang khóc lả đi.

Nhận được tin báo, cảnh sát ngay lập tức đã có mặt tại hiện trường, hai viên cảnh sát Tiêu Hiểu Huy và Quách Thực Quân đã vô cùng bàng hoàng và xót xa khi chứng kiến cảnh bé gái nằm úp mặt xuống ruộng khoai, môi vẫn ngậm lá khoai lang và dường như đó là nguồn thức ăn để em tồn tại cho đến bây giờ.

Bé gái 6 tháng tuổi bị gia đình bỏ rơi được chăm sóc chu đáo tại sở cảnh sát.

Cảnh sát Tiêu Hiểu Huy, người sắp làm cha đã rớt nước mắt bế em bé trong vòng tay của mình và cởi áo đồng phục để ủ ấm cho em bé tội nghiệp. Bởi vì nằm trên nền đất quá lâu, cơ thể của em lạnh như băng, khuôn mặt nhỏ tím tái, toàn thân run rẩy, tiếng khóc yếu ớt. 

Em bé được đưa về đồn chăm sóc nên cơ thể đã nhanh chóng hồi phục trở lại bình thường. Sau khi kiểm tra đơn giản, cảnh sát nhận thấy tình trạng sức khỏe của bé gái hoàn toàn bình thường, theo dự đoán, bé gái này khoảng 6 tháng tuổi. Sau đó, cảnh sát liên lạc đến bộ phận phụ trách các vấn đề dân chính để gửi em đến trại trẻ mồ côi.

[mecloud]emGZhKQXJT[/mecloud]

Không chỉ ở Trung Quốc, ở Việt Nam thời gian gần đây người dân liên tục phát hiện các em bé bị cha mẹ bỏ rơi.

Gần đây nhất, một bé gái 3 tuổi bị mẹ bỏ rơi ở quán nước kèm theo tờ giấy viết những lời gửi gắm cho người nuôi hộ.

Vụ việc xảy ra lúc khoảng 8h ngày 30/10 tại đường Hoàng Quốc Việt (quận Kiến An, TP Hải Phòng). Chia sẻ trên báo Trí thức trẻ, chị Nguyễn Thị Mai (trú tại ngõ 115, đường Hoàng Quốc Việt) cho biết, vào thời điển trên, một người phụ nữ khoảng từ 25-30 tuổi, bế đứa con gái 3 tháng tuổi đến một quán nước trước ngõ gần nhà chị rồi gửi lại.

Theo chị Mai, thấy cô gái mặc chiếc áo chống nắng, thân hình xanh xao, đội chiếc mũ bảo hiểm và có biểu hiện của một người mới sinh đẻ nên chị không mảy may nghi ngờ, nhưng chị chờ mãi không thấy người phụ nữ này quay lại.

Chị Mai sinh nghi nên gọi mọi người chạy đến chỗ góc quán nơi có chiếc túi người phụ nữ để đồ tư trang của cháu bé. Khi mở túi ra, chị Mai mọi người thấy một tờ giấy có nội dung nhờ người nuôi hộ. Lúc này, một số người phân chia nhau đi thông báo cho tổ trưởng tổ dân phố và công an.

Trước đó hôm 29/10, trong lúc dọn hàng ra bán tại quán nước trước cổng chùa Thanh Lâm, bà Nguyễn Thị Tý (trú tại P.Minh Khai) phát hiện một thùng xốp trước cổng chùa.

Thấy lạ, bà Tý lại gần xem thì thấy một bé trai khoảng 2 tháng tuổi vẫn đang ngủ trong thùng xốp. Bé trai được mặc một chiếc áo phông. Bên cạnh thùng xốp có một bịch quần áo cùng nhiều loại thuốc khác nhau.

Chỉ cách đây ít ngày một bé trai cũng được người dân phát hiện được đặt trong chiếc giỏ xách, trên ghế đá trước cửa nhà một hộ dân tại Ấp Bắc, phường 5 TP HCM, vào khoảng 6h sáng. 

Minh Sang (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

>> Video đang được xem nhiều nhất:

[mecloud]Q0WD9MGLzY[/mecloud]