Dòng sự kiện:

Thương tâm: Vợ phản bội, chồng ôm 2 con nhảy lầu từ tầng 11

02:16 24/07/2015
Dư luận Trung Quốc chấn động trước cái chết thương tâm của anh Lưu Chí Đ. (sinh năm 1973) và 2 cô con gái.

 

 

 

Theo tin tức từ Dân Việt, một vụ tự tử ở Thụy Xương (Giang Tây, Trung Quốc) khiến cả 3 bố con tử vong, đã khiến dư luận xôn xao. Nạn nhân được xác định là anh Lưu Chí Đông (sinh năm 1973) và 2 cô con gái.

Hồ Hoa, một người sống tại tòa nhà 34, tiểu khu Sao Phương Đông, đồng thời cũng là người chứng kiến sự việc kể lại: Tầm 8h hôm đó, chị ra ngoài thì gặp ba bố con anh Lưu Chí Đ. trong thang máy, nhìn tâm trạng của ông bố rất tệ. Anh Lưu Chí Đ. sống nhờ nhà em gái, ở tòa nhà số 4 đối diện nên chị Hồ Hoa dù không biết tên cũng thấy quen mặt.

Hiện trường vụ việc.

Vừa ra khỏi tòa nhà, chị Hoa thấy một người đàn ông đứng trên tầng 11 tòa nhà, lần lượt ném 2 bé gái xuống, sau đó chính anh ta cũng nhảy xuống. Sự việc diễn ra quá nhanh, chỉ trong vòng 10 giây. Sau mấy phút bàng hoàng vì kinh sợ, chị nhận ra đó là 3 bố con mà chị vừa gặp chừng 5 phút trước.

Em rể anh Lưu chia sẻ, nạn nhân Lưu Chí Đ. vốn là người tại trấn Hồng Cảng, cách tiểu khu Sao Phương Đông 30km. Gia đình anh Lưu trước đây có một mẹ già 73 tuổi, hai vợ chồng và hai cô con gái (Đứa bé lớn sinh năm 2007 còn đứa bé sinh năm 2010).

Sau khi hai vợ chồng chia tay, anh Lưu đi làm công nhân xây dựng ở Cửu Giang nên chỉ đưa đứa lớn theo, còn đứa bé gửi vợ chồng em gái ở tiểu khu Sao Phương Đông.

Cũng theo em rể anh Lưu, nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của bố con anh Lưu Chí Đ. là do cô vợ cũ tên Tống H..

Khoảng 8 năm trước, anh Lưu Chí Đ. làm công ở bên ngoài thì gặp Tống H.. Hai người chênh lệch đến 14 tuổi, quen biết được 10 ngày đã dọn về ở chung với nhau. Được một thời gian thì anh Lưu đưa Tống H. về giới thiệu với gia đình.

Tống H.tuy trẻ đẹp, nhưng lại không biết làm việc nhà, chỉ biết vòi tiền và tiêu tiền như nước. Bao nhiên tiền tiết kiệm của anh Lưu bị cô vợ đổ hết vào thẩm mỹ viện, spa làm đẹp và các shop thời trang. Làm mẹ của hai đứa bé nhưng Tống H. chưa bao giờ ngó ngàng đến con cái.

Khi còn sống một thân một mình, lại chăm chỉ làm lụng, tích cóp nên anh Lưu cũng gọi là có của ăn của để. Sau khi kết hôn, dù đã đưa tất cả tiền bạc mình có cho vợ, nhưng anh Lưu vẫn không đáp ứng được “cái động không đáy” đó. Rồi chị ta bắt đầu vùng vằng, càng hờ hững với gia đình.

Cuối năm 2014, chị ta còn ngang nhiên dọn ra sống chung với một người đàn ông khác. Đến tháng 5 năm nay, vợ chồng anh Lưu chính thức ly hôn. Tống H. để cả hai cô con gái ở với bố.

Sau khi ly hôn với vợ, tâm trạng anh Lưu Chí Đ. ngày càng suy sụp, chẳng thiết làm ăn gì. Tiền bạc hết, vợ bỏ theo người đàn ông khác, công việc lại khó khăn chả đủ nuôi mẹ già, con dại... quá nhiều áp lực đổ lên đầu, dồn anh Lưu đến đường cùng. Anh từng nhiều lần có ý định tự sát nhưng may có người phát hiện ngăn cản kịp thời. 

Khi khám nghiệm thi thể, cảnh sát còn phát hiện trong người anh Lưu còn có một con dao. Có thể mục đích ban đầu của anh là thủ tiêu người vợ vô tình rồi ôm 2 con tự tử để cả gia đình chết cùng nhau.

Nhiều người biết chuyện đều thấy vừa giận, vừa thương anh Lưu Chí Đ. và 2 con gái tội nghiệp , đồng thời cũng chỉ trích nặng nề người vợ, người mẹ phụ bạc, vô trách nhiệm. 

Vụ việc thương tâm ở Trung Quốc khiến nhiều người nhớ lại một vụ việc tương tự xảy ra vào cuối tháng 4 vừa rồi ở thôn Thanh Khê, xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, Quảng Nam, Việt Nam. Phát hiện vợ ngoại tình với người đàn ông khác, anh Võ Thành L. (SN 1984) vẫn rộng lòng tha thứ để gia đình được yên ấm. Người vợ thề sống thề chết sẽ không tái phạm lần thứ hai. Vậy nhưng tấm chân tình của anh L. bị vợ phản bội khi “ngựa quen đường cũ”, vẫn tiếp tục lén lút quan hệ với người đàn ông khác.

Anh L. trong lúc phẫn uất và đau khổ vì bị phản bội và mất lòng tin vào người vợ đã giết chết con trai mới 2 tuổi rồi kết liễu cuộc đời bằng cách treo cổ. Cái chết của cha con anh L. khiến cho gia đình, người thân bàng hoàng, đau đớn.

Khánh Vy (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Video đang được quan tâm:

[mecloud]tUtj07XJiJ[/mecloud]