Dòng sự kiện:

Tiểu tài tử gây sốt Giọng hát Việt nhí: Bị bể giọng vẫn "ghiền" nước đá

18:15 11/08/2015
Với ca khúc Phương xa nhớ mẹ, Thế Thanh đã trở thành hiện tượng của vòng Giấu mặt Giọng hát Việt nhí. Cậu bé 13 tuổi bật mí, em đang bị vỡ giọng nhưng vẫn "ghiền" nước đá.


Khác hẳn với phong cách chững chạc pha chút nghệ sĩ khi thể hiện Nhớ mẹ Phương xa tại vòng Giấu mặt Giọng hát Việt nhí, ngoài đời, cậu bé Thế Thanh rất hồn nhiên, nhí nhảnh và có chút "điệu" đáng yêu. 

- Chào Thế Thanh, em đã hoạt động văn nghệ được lâu chưa và từng tham gia những cuộc thi nào?

- Từ năm 4, 5 tuổi em đã thích ca hát, nhất là cải lương và sau đó thì theo học thầy. Em hay biểu diễn văn nghệ ở trường, huyện và cũng tham gia thi hát. Em từng đạt 3 giải Nhất ở huyện. Lần đầu đi đã được giải nhất nên em rất vui. Hồi thi Đờn ca tài tử, em cũng đoạt giải Tài tử ca hay nhất, Tài tử trẻ tuổi nhất và Tài tử diễn xuất sắc nhất.

- Cách đây 1, 2 năm em có đi hát ở một số nơi, nhưng gần đây thì không đi hát nữa. Hồi đó, có được cát-sê là đem về đưa cô Út giữ để đóng tiền học. 

- Em có thể chia sẻ lý do chọn về đội HLV Cẩm Ly? 
- Nhà em nghe nhạc cô Cẩm Ly từ rất lâu rồi. Em bật nhạc của cô Ly suốt. Em hâm mộ cô và thấy cô cũng dễ thương nữa (cười).
- Bố mẹ có đồng hành thường xuyên với em trong cuộc thi không?
- Từ khi em còn nhỏ, bố mẹ đã đi làm ăn xa nên lâu lâu mới về thăm em. Em chủ yếu ở với cô Út. Em coi cô út như người mẹ thứ 2 của mình vậy. Nhà em có em, em của em, cô út, bà nội, bà cố. Cô Út bán đồ ăn. Cô nấu ăn ngon lắm.
- Em có hay phụ giúp cô bán quán không?
- Dạ có chứ. Mà không chỉ chạy bàn, bưng bê, khi đi học về em còn làm thức ăn với cô. Em nấu cũng ngon đó, chưa bao giờ làm dở đâu (cười).
- Ba mẹ em có nói gì với em khi em đi thi?
- Ba mẹ nhắn nhủ là khi nào thi báo cho ba mẹ biết để ba mẹ đi coi. Khi thi vòng Giấu mặt, ngoài cô Út và dượng thì có ba mẹ theo cổ vũ cho em luôn.
Thế Thanh tham gia Liên hoan đờn ca tài tử TP HCM
- Ngoài ca hát em còn thích gì nữa không?
- Em thích vẽ và nấu ăn.
 - Nhà em có truyền thống ca hát không?
 - Ở nhà thì có cô Út em biết hát, cô chỉ cho em nhiều. Em cũng có tự sáng tạo hát theo ý mình. Chỗ nào hát chưa hay thì cô Út chỉ hát sao cho hay hơn.
- Em có biết Phương Mỹ Chi không?
- Em biết ạ. Mặc dù không xem mùa đầu nhưng Phương Mỹ Chi nổi tiếng quá rồi, ai cũng biết (cười).
- Em muốn sau này mình làm nghề gì?
- Em muốn làm nghệ sĩ cải lương. Nếu được thì làm ca sĩ chuyên về dân ca.
- Em có thần tượng nào đặc biệt ngoài cô Cẩm Ly không?
- Dạ có cô Thùy Trang, cô Bích Phượng.
- Em có hay bị chọc là "Sao điệu như con gái thế?" không?
- Dạ cũng có (cười). Em cũng cố gắng đừng có điệu vậy nữa. Em thấy mình cũng hơi hơi điệu thôi. Em nghĩ khi gặp người lớn thì mình sẽ nghiêm túc hơn (cười).
- Hôm thi vòng Giấu mặt có kỉ niệm nào đặc biệt không?
- Trước khi ra thi em rất là run, "banh bộ đồ lòng" luôn (cười lớn). Tại vì đây là lần đầu tiên em đến với cuộc thi, lại là cuộc thi lớn như vậy. Giọng em cũng không tốt, bị viêm họng nữa. Trong sân khấu mở máy lạnh nên em bị khô cổ hết trơn luôn. Lên hát thì run. Vừa lên đã có HLV bấm thì em rất là vui.
- Em có nghĩ mình sẽ thay đổi lựa chọn khi 2 đội còn lại thuyết phục dữ quá không?
- Em nghĩ là hi hữu (cười). Em rất muốn vào đội cô Cẩm Ly.
- Em cảm nhận thế nào về các bạn hát nhạc dân ca, trữ tình trước trong team Cẩm Ly như Thiện Nhân, Minh Tài?
- Anh Minh Tài có hoàn cảnh giống em, lúc thi bị vỡ giọng. Nhưng anh vẫn để lại nhiều ấn tượng cho khán giả. Còn Thiện Nhân thì... khỏi nói rồi. Năm ngoái em có đi nhận giải Tài năng trẻ cùng với Thiện Nhân nhưng hồi đó cũng chưa biết nhiều về bạn.
- Em nhận ra mình bị vỡ giọng như thế nào?
- Em có đi khám Tai mũi họng vì thấy giọng mình kì quá, không biết tại sao lại thay đổi như vậy. Xong rồi bác sĩ nói "Bể tiếng rồi". Em cũng có hỏi bác sĩ làm sao giọng mình nhanh trở lại bình thường? Bác sĩ bảo phải giữ gìn, không được uống nước đá và ăn đồ nóng, nhanh thì cỡ khoảng mấy tháng, chậm thì hơn một năm giọng sẽ ổn định lại. Mà em sợ mình không đủ kiên nhẫn quá vì em bị "ghiền nước đá" (cười).
- Ở Bình Chánh, lên TP HCM thi em có gặp khó khăn nào không?
- Dạ cũng có, đi lên đây cũng xa, hơn... 1 tiếng mới tới nơi.
- Ở trường em có "nổi tiếng" không? Có "fan" nào làm quen không và thầy cô có "để ý" em không?
- Dạ em cũng được các bạn biết đến vì hoạt động văn nghệ. Có fan hay không thì em không biết mà cũng có bạn làm quen, khen ngợi (cười). Thầy cô thì đúng là có nghiêm khắc, để ý mình hơn, nhưng có lúc thầy cô cũng thương (cười).
- Nghe nói em đã thuộc được 20 bài vọng cổ?
- Dạ chưa, em đang học thôi, và mới chỉ thuộc tầm 12 bài tổ, trong đó có 3 Nam, 6 Bắc thì em thuộc được 3 bài, 7 bài nhạc lễ thì em thuộc 2 bài, 4 oán thì em thuộc hết. Trong đó 4 oán là 4 bài lớn nhất, khó học nhất.
- Trong team em có biệt danh gì không?
- Dạ là... "chó con" (cười), ở nhà mọi người đã gọi em vậy rồi, chắc vì em dễ thương như chó con (cười).
[mecloud]evRwy52Q6Y[/mecloud]
SÔNG THAO
Nguồn: Người đưa tin

TAG