Dòng sự kiện:

Tình yêu từ cái nhìn đầu tiên của cụ bà 70 với người tình kém 25 tuổi

03:08 04/01/2016
Một bà cụ 70 tuổi và chồng (kém bà 25 tuổi) luôn bị coi là mẹ con nhưng tình cảm của họ vẫn vô cùng mặn nồng như ngày mới yêu.
 [mecloud]QWhfGPa4n5[/mecloud]

Theo tin tức từ Mirror, bà Carole Hills (70 tuổi) đến từ Essex (Anh) kể lại, bà đã gặp anh Paul (45 tuổi) khi anh còn là một chàng trai trẻ 21 tuổi, khi đang làm nhạc sĩ. Sau đó 2 năm, họ kết hôn. Đến thời điểm hiện tại, sau hơn 20 năm kết hôn, bà đã chán ngấy việc giải thích mối quan hệ của mình với người lạ.

Họ đã phải đối mặt với không ít những lời giễu cợt và những cái nhìn tò mò nhưng Carole cũng như chồng luôn sửa lại ngay tại chỗ.

"Tôi mệt mỏi giải thích với mọi người vì họ cứ tin tôi là mẹ anh ấy chứ không phải vợ. Nhưng chúng tôi luôn đính chính lại khi có bất cứ ai hiểu lầm vì chúng tôi tự hào về tình yêu của mình và không có gì phải che giấu cả", bà Carole chia sẻ.

Lần đầu tiên Carole gặp người chồng hiện tại là vào năm 1992 khi bà làm một tình nguyện viên để giúp các nhạc sĩ mới có được hợp đồng biểu diễn ở các quán rượu. Trước vẻ đẹp trai và giọng nói mê hồn của Paul, bà đã trúng tiếng sét ái tình.

Dù Paul cũng có một chút ngại ngùng khi hẹn hò với người phụ nữ hơn mình tới 25 tuổi nhưng anh cũng nhanh chóng dành tình cảm cho Carole (khi đó bà 46 tuổi).

"Một trong những kỷ niệm đầu tiên của tôi về Carole là cha tôi đã mắng cô ấy và nói với tôi đó là một sự xấu hổ", Paul nói. Song dường như định mệnh đã gắn bó 2 người lại với nhau.

Sau lần gặp đầu tiên, họ đã làm bạn với nhau. Một hôm họ uống rượu, cùng nắm tay nhau đi về nhà thì Carole chủ động muốn được làm "chuyện ấy" với Paul. Chàng trai trẻ đã bị sốc nhưng trong sâu thẳm trái tim mình anh thực sự thích người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình này.

Sau đó, họ đã yêu nhau sau đó dành thời gian 2 năm để kiểm chứng tình yêu của mình. Đến khi cả hai biết được họ không thể sống thiếu người kia thì quyết định kết hôn vào năm 1994.

Dù bị người khác dòm ngó nhưng đôi uyên ương lệch tuổi này không hề ngại ngàn thể hiện tình cảm nơi công cộng.

 

"Chúng tôi không có gì để che giấu và không quan tâm người khác nghĩ gì, tôi yêu cô ấy nhiều như tôi yêu lúc còn trẻ", anh chàng thổ lộ.

Điều đáng tiếc nhất trong tình yêu của đôi vợ chồng này là họ không thể có con nhưng họ có 3 đứa cháu xinh đẹp như thiên thần.

"Dù trong cuộc sống có những khía cạnh tuổi tác ngăn cách chúng tôi nhưng vì yêu nhau nên chúng tôi không thấy nó quan trọng. Chúng tôi là bạn tâm giao", bà Carole trải lòng.

Khánh Vy (Theo Mirror)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

[mecloud]rC5hm190Fe[/mecloud]