Dòng sự kiện:

'Tôi là mộc bác sĩ sản khoa nhưng không thể nuôi con bằng sữa mẹ'

02:30 01/02/2016
Maliha Sayla, một bác sĩ sản khoa tại tại quận DuPage, tiểu bang Illinois, Mỹ, luôn khuyến cáo các sản phụ cho con bú sữa mẹ. Tuy nhiên, con gái của chị chỉ bú sữa mẹ trong vòng 1 tháng, còn con trai chỉ được 1 tuần.

Maliha Sayla chia sẻ:

“Là một bác sĩ sản khoa, tôi thường tư vấn những người khác về lợi ích của sữa mẹ đối với trẻ nhỏ. Song, tôi chỉ cho con gái Safiya bú mẹ trong một tháng còn con trai Haider chỉ trong một tuần. Điều này thật thảm hại đúng không?

Sau một thai kỳ khỏe mạnh và chuyển dạ thuận lợi, có những điều tôi luôn mong đợi khi lần đầu tiên được làm mẹ. Tôi vô cùng phấn chấn và háo hức khi được gắn kết với con gái mình.

Nhưng sau 2 ngày sinh Safiya, con bé khá yếu, sữa mẹ có vẻ không đủ nên tôi cho bé uống thêm sữa công thức. Vào thời điểm đó, tôi chỉ là một sinh viên y khoa năm thứ tư và chỉ còn một tháng nữa là kết thúc kỳ hai trong số ba kỳ thi quan trọng để lấy bằng. Vì thế tôi quyết định vắt sữa và tích trữ phần sữa vắt trong bình để cho con bú. Mỗi giờ tôi đều vắt sữa để sữa về đều đặn, cứ hai giờ tôi lại cho bé uống sữa mẹ trong bình và sữa công thức.

Trong thời gian mọi người đi ngủ, tôi mới bắt đầu học, từ 10h đêm đến 6h sáng. Từ 6h sáng, mẹ chồng giúp tôi chăm sóc con bé và cho nó uống sữa đã vắt, lúc đấy tôi mới đi ngủ. Tôi thức dậy vào lúc 10h, và bắt đầu vắt sữa như mọi ngày.

Khi kỳ thi đến, tôi đã trở nên kiệt sức. Lúc đấy, tôi như cái máy bơm vắt sữa chứ không còn được hưởng thụ cảm giác gắn kết với con gái khi tôi cho nó bú. Hơn nữa, Safiya không phát triển như tôi mong muốn. Vì vậy, tôi phải ngưng việc bơm hút lại mà cho con bé bú sữa công thức hoàn toàn. Dù mọi chuyện trở về bình thường, nhưng tôi cảm thấy hối hận vì đã không được trải qua cảm giác cho con bú mẹ.

Khi tôi mang thai lần thứ 2, tôi quyết định sẽ cho con bé sữa mẹ, không để tuột mất niềm vui trong giai đoạn cho con bú. Lần này, tôi đã là sinh viên nội trú năm thứ tư chuyên ngành sản phụ khoa và biết khá nhiều về sữa mẹ.

Sau 4 tháng tốt nghiệp, tưởng chừng như tôi có thể cho con bú như những gì đã lên kế hoạch. Song, Haider cũng gặp tình trạng khó khăn hệt như con gái tôi lúc trước. Mỗi giờ bú, Haider chỉ ngậm vú một hai phút cho đến ba ngày tuổi. Thằng bé bắt đầu có dấu hiệu thiếu nước, khô môi, sụt cân và không đi tiểu.

 

Bác sĩ khám và nói rằng cô ấy thấy thằng bé đang bị mất nước nặng và tôi nên cân nhắc việc cho bú sữa công thức để điều trị.

Tôi quyết định cho con bú từ 20 tới 30 phút, rồi dùng bơm hút trong 20 phút, sau đó bổ sung thêm sữa công thức. Cứ thế, tôi lặp lại hai giờ một lần nhưng tình hình Haider vẫn không thuyên giảm, còn tôi mất gần như cả ngày cho nó bú.

Vì không thể chăm sóc 2 con cùng một lúc, nên tôi gửi con gái sang nhà mẹ đẻ.

Sau đó tôi được tư vấn về việc cho bú và được chẩn đoán là thụt núm vú, sữa kém dinh dưỡng. Con tôi ngậm bắt vú kém và sụt cân nặng.

Con đường nuôi con bằng sữa mẹ đối với tôi càng ngày càng trở nên ‘xa xỉ’ hơn bao giờ hết. Tôi trở nên coi thường những người nổi tiếng đăng hình cho con bú với khẩu hiệu rằng cho con bú là điều đẹp nhất và tự nhiên nhất trên thế giới như Olivia Wilde, Giselle và Angelina Jolie.

Đôi lúc, cho con bú chẳng những không tự nhiên, chẳng đẹp đẽ gì mà còn là một cuộc xoay sở đầy đau đớn và nước mắt.

Tôi luôn khuyến cáo các bà mẹ cho con bú sữa mẹ hoàn toàn trong khi tôi không làm tốt được việc đó.

Tôi là một người mẹ tồi, và cũng chẳng phải là một bác sĩ tốt. Tôi trở nên giận Haider và cả Safiya vì chẳng thể cho chúng bú. Tôi giận vì cơ thể tôi không nghe lời và đã không chăm sóc tốt các con, tôi thật sự nhớ Safiya.

Bác sĩ của Haider nói với tôi rằng nếu như tôi muốn cho thằng bé bú thì chị ấy cũng ủng hộ, nhưng chị ấy muốn tôi hiểu rằng nếu tôi muốn ngừng cho bú mẹ cũng không có vấn đề gì.

Được đào tạo trở thành một bác sĩ sản khoa để hiểu được sự quan trọng của sữa mẹ, tôi luôn tâm niệm rằng chỉ duy nhất sữa mẹ là tốt cho trẻ. Đây là lần đầu tôi được nghe nếu không dùng sữa mẹ cũng không sao. Khi Haider được một tuần tuổi, tôi ngừng cho thằng bé bú mẹ. Dù vẫn thấy tiếc vì không thể nuôi các con bằng sữa mẹ nhưng sữa công thức đã giúp tôi gần gũi gia đình, nuôi dưỡng các con và giúp tôi không phát điên lên vì căng thẳng.

Gần đây, tôi cũng gặp một số bệnh nhân có vấn đề trong việc cho con bú. Tôi đã chia sẽ nỗi khổ tâm của mình và cho lời khuyên rằng: "Nếu bạn có quyết định ngưng cho con bú sữa mẹ, bạn vẫn là một người mẹ, và con bạn sẽ ổn thôi".

Vài tháng sau, khi gặp lại tôi, một bệnh nhân cũ nói rằng những lời khuyên đã giúp cô ấy rất nhiều khi cô tự dằn vặt mình không thể cho tự con bú.

Tôi thật sự hy vọng chúng ta có thể tìm ra cách để tạo một môi trường đầy sự động viên và hỗ trợ cho phụ nữ nuôi con bằng sữa mẹ đồng thời trợ giúp những người kém may mắn không thể làm điều đó".

Ngọc Diệp (Theo npr)

Nguồn: Gia đình Việt Nam