Dòng sự kiện:

Tranh nhau trả tiền ăn, người đàn ông tử vong vì ngã vào nồi lẩu

02:05 18/08/2015
Vì giằng co tranh nhau để trả tiền ăn, một người đàn ông đã bị ngã vào nồi lẩu đang sôi và bị bỏng nặng, sau một tháng thì tử vong.

Theo china.org.cn, ngày 29/5/2014, một người đàn ông tên Cui và 3 người bạn đã có một bữa tối tại nhà hàng tại thành phố Phong Đài, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Lúc thanh toán, Cui và một người bạn họ Zhang đã giành nhau trả tiền, một hiện tượng thường xảy ra tại Trung Quốc. Trong lúc giằng co, Zhang đã bị ngã vào nồi lẩu đang sôi và bị bỏng nặng, khiến anh phải nhập viện để điều trị. Một tháng sau đó, Zhang bị suy tim cấp tính và tử vong.

Gia đình Zhang đã đâm đơn kiện Cui.

Các bác sĩ cho biết những vết bỏng đã hủy hoại cơ tim của Zhang, gây ra bệnh viêm màng ngoài tim và dẫn tới cái chết của anh.

Gia đình anh Zhang đã đâm đơn kiện Cui tội vô ý gây chết người và yêu cầu Cui phải đền bù 1,15 triệu nhân dân tệ (khoảng 180.000 USD) để bồi thường cho sự đau khổ về tinh thần.

Tại phiên tòa diễn ra ngày 10/8/2015 luật sư của Cui lập luận: “Zhang đã say rượu khi ông ngã vào nồi lẩu. Hơn nữa, nguyên nhân cái chết của Zhang là bệnh tim, những vết bỏng ấy chỉ là một phần. Ngoài ra, nhà hàng cũng cần chịu trách nhiệm cho việc để sai vị trí của nồi lẩu”.

Cui và người nhà Zhang đã cãi nhau nảy lửa tại phiên tòa, nhưng tòa án nhân dân thành phố Phong Đài không đưa ra quyết định cuối cùng do chưa có đủ bằng chứng. Vì thế, hai bên đành giải quyết mâu thuẫn thông qua cách thương lượng bên ngoài tòa án.

Ngọc Diệp (Theo china.org)

Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm video: 

[mecloud]uxXdfRShUF[/mecloud]