Dòng sự kiện:

Trung Quốc: Cặp bé trai gái bị nhốt cùng 50 con chó được giải cứu

15:51 30/07/2015
Tờ Beijing Times đưa tin, cặp bé trai 6 tuổi và bé gái 4 tuổi ở tỉnh An Huy, Trung Quốc bị ông nội nhốt trong cũi và phải sống chung với một đàn 50 con chó.
Tờ Beijing Times đưa tin, cặp bé trai 6 tuổi và bé gái 4 tuổi ở tỉnh An Huy, Trung Quốc bị ông nội nhốt trong cũi và phải sống chung với một đàn 50 con chó.
Theo đó, hai anh em bị nhốt trong cũi chó suốt ngày, ăn thức ăn của chó, bao gồm thức ăn thừa thải, người ta bỏ đi ở khu chợ địa phương. Hai anh em cũng phải uống nước được lấy từ sông như đàn chó 50 trong cũi và buổi tối phải ngủ trên chiếc xe hỏng.
Bức ảnh chỉ ra 2 anh em bị nhốt trong cũi, phải sống chung
với đàn chó trước khi được giải cứu.

Tờ Beijing Times đưa tin, Yu Congqiu, ông nội của hai bé giải thích rằng, ông nhốt 2 cháu vào cũi chó do không có thời gian trông nom các bé và lo sợ chúng sẽ gặp nguy hiểm nếu không ai để mắt đến.

Gia cảnh của ông cháu họ Yu cũng rất đáng thương khi con dâu của ông, mẹ của 2 em bé đã bỏ con đi biệt tích. Bố của hai đứa bé cũng giao con cho ông nội chăm sóc rồi bỏ đi. Ông Yu đã già nên không đủ sức để kiếm tiền nuôi cháu.

Những đứa trẻ chỉ được giải cứu bởi các nhân viên phúc lợi xã hội sau khi nhận được tin báo từ người dân địa phương. Một tổ chức xã hội ở Nam Kinh đã nhận trách nhiệm tìm gia đình chịu nuôi hai bé. Tổ chức này cũng liên hệ với những người yêu chó để mua chó giúp ông cụ Yu. Ban đầu, ông Yu đã thu được 50.000 nhân dân tệ nhờ bán chó.

 
2 bé thường phải ăn mà những người dân đi chợ địa phương thương tình đem cho và thậm chí, đôi khi là thức ăn thừa của chó.

Thời báo Bắc Kinh viết: “Những đứa trẻ bị nhốt trong một chiếc cũi lớn cùng với 50 con chó cả ngày, hai bé phải ăn thức ăn của chó, và đôi khi cả thức ăn thừa từ một khu chợ, uống nước lã mà ông nội múc ở một dòng sông gần đó và thường xuyên phải ngủ trên một chiếc xe bán tải đã hỏng".

Ông nội 2 bé - Yu Congqiu, phân bua trong tờ báo này rằng ông nhốt cháu vào cũi cùng những con chó để bảo vệ cháu an toàn hơn. Lý do này không được người dân và chính quyền địa phương chấp nhận.

Ông Yu Congqiu phải tích cóp từng xu từng hào, kiếm sống hàng ngày bằng cách lái chiếc xe bán tải cũ mèm đi bán những con chó. Số tiền còm cõi không đủ nuôi 2 bé.

[mecloud]eyM7Dgj8z5[/mecloud]

Tờ Nhân dân nhật báo viết, vì mâu thuẫn với chồng, mẹ của chúng đã bỏ nhà đi biệt xứ. Người cha phải gửi con cho ông nội để đến địa phương khác làm việc và gửi tiền về.

Một tổ chức cộng đồng địa phương vì trẻ thơ ở Nam Kinh đã giúp tìm một gia đình nhận nuôi 2 bé. Tổ chức cũng liên hệ với những người yêu chó ở địa phương để mua những con chó, quyên góp được số tiền 50.000 nhân dân tệ hỗ trợ 3 ông cháu.

Các tình nguyện viện hiện đang dạy chữ cho người cha và người ông để sau này trở về tỉnh An Huy có thể làm đơn xin nhận trợ cấp xã hội.

NHƯ Ý (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin