Dòng sự kiện:

Truyện cổ tích: Chim chiền chiện và đàn con

02:18 26/08/2015
Đám chim non chập choạng bay lên và cả nhà chiền chiện đã dời đi. Ngày hôm sai gia đình người nông dân đã thu hoạch lúa mỳ.

[mecloud]lpkNYqU8sd[/mecloud]

Chim chiền chiện và đàn con làm tổ trong cánh đồng lúa mỳ. Cánh đồng lúa mỳ đang dịp chín rộ và sắp thu hoạch.

Chim chiền chiện mẹ sợ là người ta sẽ sớm thu hoạch lúa mỳ và phá tổ của nó. Hàng ngày trước khi rời tổ đi kiếm mồi, nó dặn đàn con “các con hãy chú ý nghe ngóng xem người ta nói gì, làm gì hàng ngày nhé”.

Một hôm, khi chim mẹ đi kiếm mồi, lũ con nghe thấy ông chủ cánh đồng nói với con trai “lúa mỳ đã chín cả rồi. Con hãy sang nhà bạn bè và hàng xóm mời họ sáng sớm mai sang thu hoạch lúa mỳ giúp ta”.

Hàng ngày trước khi rời tổ đi kiếm mồi, nó dặn đàn con “các con hãy chú ý nghe ngóng xem người ta nói gì, làm gì hàng ngày nhé”.

Khi chim mẹ quay về, đám chim con nhao nhao, thất thần kể lại câu chuyện chúng nghe được và xin mẹ chuyển tổ đi càng sớm càng tốt”.

Chim mẹ bảo các con “con hãy bình tĩnh, nếu người nông dân mà dựa vào bạn bè và hàng xóm để thu hoạch cánh đồng thì ngày mai họ chưa làm được đâu”.

Sáng sớm hôm sau, chim mẹ đi kiếm mồi, dặn các chim con ở nhà chú ý nghe ngóng.

Cũng lúc đó, người nông dân và con trai ở cánh đồng chờ mọi người đến thu hoạch giúp. Nhưng chẳng ai đến giúp họ cả.

Người nông dân bảo con trai “bạn bè và hàng xóm của ta chẳng đáng nhờ cậy. Con hãy đi mời họ hàng đến giúp chúng ta thu hoạch vụ mùa vào sáng sớm mai”.

Cha con người nông dân chờ mãi nhưng không có ai đến giúp họ thu hoạch cánh đồng nên rất bực mình và thất vọng. 

Vào cuối ngày, lũ chim con hoảng sợ báo với chim mẹ những gì chúng đã nghe được. Nhưng chim mẹ không lo lắng gì cả, nó bảo các con “nếu người nông dân mà dựa vào họ hàng để thu hoạch cánh đồng thì ngày mai họ vẫn chưa làm được đâu”.

Ngày hôm sau, cha con người nông dân chờ mãi nhưng không có ai đến giúp họ thu hoạch cánh đồng nên rất bực mình và thất vọng. Người nông dân nói với con trai “ngày mai chúng ta hãy mang liềm và hái ra, chúng ta sẽ tự thu hoạch cánh đồng lúa mỳ này”.

Khi lũ chim con báo với chim mẹ, chim mẹ nói “đã đến lúc chúng ta phải dời đi rồi, các con yêu của mẹ". Đám chim non chập choạng bay lên và cả nhà chiền chiện đã dời đi. Ngày hôm sai gia đình người nông dân đã thu hoạch lúa mỳ.

 S.T

Nguồn: Gia đình Việt Nam