Dòng sự kiện:

Vụ án sát hại 3 con để được kết hôn với mẹ gây chấn động Ấn Độ

16:23 09/09/2015
Một vụ việc đang gây chấn động toàn thành phố Bengaluru (Ấn Độ) khi người đàn ông nhẫn tâm ra tay sát hại 3 đứa trẻ chỉ với mục tiêu… được lấy mẹ của chúng.

 

 

 

Thợ điện Faheem Baig – nghi can của vụ án, ngụ tại thành phố Bengaluru, bang miền nam Karnataka, Ấn Độ.

Anh có tình cảm và muốn kết hôn cùng Nagina Begum, sống ở khu KG Halli. Tuy nhiên cô ta đã có chồng và 3 con. Chồng cô đã chuyển tới sống ở Hyderabad một năm trước và 3 đứa con chính là nguyên nhân khiến gia đình Baig không đồng ý cuộc hôn nhân này.

Thay vì thuyết phục gia đình hoặc tìm cách khác, Baig lên kế hoạch sát hại bọn trẻ.

Baig khai nhận, ngày 27/8, anh ta tới trường đón Sultan, 4 tuổi, Afreen, 6 tuổi, và Afnan, 8 tuổi. 3 bé ngoan ngoãn đi theo Baig vì anh ta là khách quen trong nhà.

3 đứa trẻ đáng thương Sultan, 4 tuổi, Afreen, 6 tuổi, và Afnan, 8 tuổi. (Ảnh: Hindustan Times)

Sau khi đón được cả 3 đứa nhỏ, anh thả chúng xuống một lỗ cống ngập nước thải khiến chúng thiệt mạng.

Không thấy 3 đứa trẻ về nhà, người nhà gia đình Begum nháo nhào đi tìm nhưng không thu được kết quả gì. Cho tới tận ngày 6/9, người phụ nữ này mới tiết lộ có quen biết với một người đàn ông tên Baig.

Cảnh sát nhanh chóng lần tìm manh mối từ Baig. Ngày 7/9, Baig đã nhận tội.

Hiện tại, nghi can Baig đã bị truy tố về tội giết người.

"Tình yêu là mù quáng, nhưng đến mức tàn bạo thì quả là đáng lo", cổng thông tin điện tử Ấn Độ Oneindia viết.

Vụ việc được tờ Zee News ngày 8/9 mô tả là "gây sốc".

Chi Chi (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm video: [mecloud]CQD8MF7fIb[/mecloud]