Dòng sự kiện:

Vụ án Yên Bái: Bỏ trốn theo nghi phạm là phụ nữ 2 đời chồng?

21:10 14/08/2015
Sau khi sát hại 4 người cùng một gia đình ở Yên Bái, nghi phạm 26 tuổi bỏ trốn với một người phụ nữ vào rừng. Hàng trăm cảnh sát đang vào cuộc truy tìm họ.

[mecloud]JUO0DEQDdv[/mecloud]

Liên quan đến vụ án ở Yên Bái khiến 4 người trong gia đình tử vong, theo tin tức từ báo Công an Nhân dân, sau khi gây án, nghi phạm là Đặng Văn Hùng (27 tuổi), người dân tộc Dao Tuyển, trú tại thôn Cài, xã Lâm Giang đã cùng người yêu bỏ trốn lên rừng.

Theo ông Đặng Văn Mừu, cha của Hùng thì cách đây một thời gian, Hùng bỏ nhà lên Lào Cai làm cửu vạn, và bắt đầu có biểu hiện hư hỏng. Ông Mừu và vợ nhiều lần khuyên can Hùng về quê làm ăn nhưng anh ta không nghe.

Nghi phạm là Đặng Văn Hùng. 

Hai tháng trước, Hùng từ Lào Cai về nhà, có mang theo một người phụ nữ tên là Nguyễn Thị H. (36 tuổi, trú tại xã Tân Hợp, huyện Văn Yên). Theo lời của ông Mừu thì Hương có hai đời chồng và 3 đứa con.

Hai vợ chồng ông Mừu không đồng ý cho Hùng quan hệ với H., nhiều lần vợ ông Mừu đã mắng Hùng. Trước sự phản đối quyết liệt của mẹ, đã có lần đứa con ngỗ nghịch này đã dùng súng đe dọa và nói rằng "chỉ cho bà này sống thêm một ngày nữa". Khi ông Mừu bất bình can thiệp thì bị Hùng dùng súng kíp dí vào cằm rồi có những lời nói xúc phạm.

Cũng theo lời ông Mừu thì sau khi vụ việc xảy ra, ông nhìn thấy Hùng tay cầm con dao dính đầy máu. Ông Mừu hỏi thì Hùng nói rằng, vừa giết hết cả gia đình anh Long. 


Nhà của nghi phạm Hùng. Ảnh: Pháp luật Tp.HCM

Liên quan đến vụ án mạng thương tâm, chiều qua (13/8), thi thể các nạn nhân vụ thảm sát Yên Bái (xảy ra ở thôn Cầu Cài, xã Lâm Giang, Văn Yên, Yên Bái hôm 12/8) đã được chuyển từ nơi xảy ra án mạng về quê để an táng.

Hiện trường vụ án mạng là vùng sâu xa đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên. Nơi xảy ra thảm án nằm sâu trong khu vực rừng núi cao, hiểm trở. Do khu vực canh tác của đồng bào người Dao nằm xa khu dân cư khoảng 4km nên hầu hết các gia đình phải dựng lán ăn ở, sinh hoạt, chăm sóc nương rẫy tại chỗ với thời gian lưu trú tại đây ít nhất vài ngày cho đến nửa tháng. 

Đây là mùa chăm sóc sắn non, trồng quế và lúa khai hoang tại các hẻm núi. Bản Cải có khoảng 20 gia đình dựng lán ở đây.

Nạn nhân Phàn Thị Hà sẽ được chôn cất tại thôn 16, xã Lâm Giang (Văn Yên –- Yên Bái), còn thi thể vợ chồng anh Trần Văn Long cùng vợ và con nhỏ sẽ được mang về quê nội tại xã Tân Hợp (Văn Yên – Yên Bái)

Như tin tức đã đã đưa, khoảng 17h chiều 12/8 tại địa bàn bản Cải, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Bốn người trong một gia đình đang làm nương trên núi đã bị giết dã man, gồm anh Trần Văn Long (sinh 1983, người xã Tân Hợp, Văn Yên), chị Phàn Thị Hoa (sinh 1995, vợ anh Long, người thôn bản Cải), cháu Phàn Văn Tuyền (sinh 2013, con trai của anh Long chị Hoa), và em Phàn Thị Hà (sinh 2000, em gái chị Hoa).

Hiện trường vụ án mạng ở chân núi cách UBND xã gần 20 km, giáp với huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai. Đây là thôn xa nhất tỉnh Yên Bái, phải đi bộ, lội suối hơn một giờ.


Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Zing

Nơi xảy ra vụ án không có điện, nên công an gặp nhiều khó khăn khi phá án. Dự kiến, chiều nay, buổi họp báo liên quan đến chuyên án sẽ diễn ra.

Hiện, hàng trăm cảnh sát của tỉnh Yên Bái phối hợp cùng công an các tỉnh lân cận vào cuộc vây bắt nghi can. Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết sẽ đưa lực lượng của Cục lên phối hợp điều tra phá án.

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái cho biết đã chỉ đạo hỗ trợ mỗi nạn nhân 11,5 triệu đồng để gia đình thực hiện mai táng. Ngoài ra, tỉnh cũng hỗ trợ gia đình một con trâu bằng tiền trị giá 15 triệu đồng, đồng thời, hỗ trợ xây dựng hoàn thiện nhà cho gia đình nạn nhân.

Mai Nguyên (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

>> Video đang được quan tâm:

[mecloud]GPVV4lHe6L[/mecloud]