Dòng sự kiện:

Vụ xác 2 mẹ con buộc nhau: Vì nồi cơm sống và cái tát của chồng?

17:01 05/10/2015
Liên quan đến vụ người mẹ buộc con trai 4 tuổi vào người rồi nhảy xuống cống tự tử, nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng, đau xót.

 

[mecloud]NmYWIbG5LN[/mecloud]
Trao đổi trên báo Infonet, chị Nguyễn Thị T. bán nước gần cầu Văn Điển cạnh hiện trường vụ việc kể: “Hôm đó ngày 30/9, trời đang mưa, tôi đi xe qua đó và có đứng lại nói với người này đến quán nước mà ngồi đợi xe cho đỡ mưa, vì tôi có quán nước nhỏ gần đó nhưng người này chỉ mỉm cười và không nói gì.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Otofun).

Khi tôi về chỗ bán nước nhìn ra chỗ hai mẹ con đứng thì thấy người mẹ và đứa con trai đang chơi với nhau, cháu bé rất khỏe mạnh, đẹp trai và rất nhanh nhẹn nữa, lúc đó tôi chỉ nghĩ người này đứng đó để bắt xe. Sau đó trời mưa to nên tôi đã dọn hàng về nhà. Không lâu sau, có một số người đi đến khu vực này hỏi tôi về việc hai mẹ con.

Tuy nhiên, nhưng lúc đó tôi lại không nhớ ra. Đến chiều tối ngày 2/10, tôi bế đứa con nhỏ ra đúng khu vực cống nước, lúc đó nước đang được xả xuống sông Tô Lịch, nhưng nghe thấy mùi hôi thối bốc lên khó chịu, nên tôi về nhà. Khoảng 10 phút sau, tôi nghe người dân nói có người chết ở dưới cống”.

[mecloud]qbXeiYAwh7[/mecloud]

“Tôi rất thương cho hai mẹ con họ, nhưng chị ấy muốn chết thì chết một mình, đừng bắt đứa bé vô tội chết theo. Cuộc sống gia đình có lúc này lúc kia sao lại phải hành động như vậy”, một người dân cạnh nhà nạn nhân nói.

Người dân khu vực này cho biết, gia đình nhà chồng nạn nhân có 4 anh em đang cùng sống trên một mảnh đất của ông cha để lại, thời gian gần đây gia đình này được đền bù một khoản tiền nên đã quyết định xây nhà để mọi người ở, khi vừa mới đổ được móng thì đã xảy ra việc.

Chồng nạn nhân này rất yêu chiều vợ và các con, hai vợ chồng không có công việc ổn định nên đã lên khu vực trung tâm TP. Hà Nội để bán nước.

Ngôi nhà vừa mới đổ phần móng của gia đình nạn nhân. (Ảnh: Báo Vietnamnet).

Trước ngày xảy ra sự việc nạn nhân đã cắm cơm nhưng cơm bị sống nên đã bị chồng tát hai cái, thế là chị này đã bế con bỏ đi.

Ban đầu cứ nghĩ là hai mẹ con về nhà ngoại vì đúng hôm đó là ngày ăn hỏi người em trai bên nhà chị này nên không ai để ý. Sau đó mọi người đều không thấy nên đã đổ đi tìm khắp nơi nhưng cũng không thấy đâu.

Như tin tức đã đưa từ trước, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 2/10, tại khu vực cầu Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội. Vào thời điểm này, một người dân đã đến khu vực này để mở nắp cống xả nước xuống sông Tô Lịch thì hoảng hốt phát hiện ra chân người nổi lên mặt nước.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Thanh Trì đã có mặt tại hiện trường cùng với các cơ quan chức năng mở hết nắp cống để cho xác ra ngoài sông và vớt lên bờ.

Khi đưa thi thể này lên bờ thì mọi người vô cùng sửng sốt bởi phía dưới xác người phụ nữ là một xác cháu bé khoảng 4 tuổi được buộc chặt vào người.

Được biết, người phụ nữ xấu số lấy chồng ở Tựu Liệt, Thanh Trì, Hà Nội đã có 2 con, một bé gái 10 tuổi và bé trai tử vong.

Trước cảnh tượng đau lòng, nhiều người dân đã bật khóc vì xót xa cho 2 mẹ con, những người thân của nạn nhân đã gào khóc rất thảm thiết.

Khánh Vy (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

Video đang được quan tâm:

[mecloud]IWHtbPy6jh[/mecloud]