Dòng sự kiện:

Xe buýt đang chạy, nữ sinh lớp 7 bị bạn xô xuống đường

16:23 26/01/2016
Đang đi xe buýt, gần đến nhà, nữ sinh đến khu vực cửa chờ xe để xuống thì bị bạn đi cùng đứng phía sau xô xuống đường và bị ô tô cán qua người.

 

Theo tin tức từ báo Đồng Nai, ngày 24/1, sau một ngày được cấp cứu và điều trị tại Khoa phẫu thuật gây mê hồi sức, Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, em H.T.H.H. (học sinh lớp 7/12 Trường THCS Tam Hiệp, TP. Biên Hòa), bị té từ xe đưa rước học sinh, vẫn phải thở ôxy do bị đa chấn thương nặng vùng phổi, vùng xương chậu, xương đùi.

Nữ sinh H. nằm điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: N.A/báo Tri thức trực tuyến).

Người nhà em H. cho biết, vào trưa 23/1, sau khi tan học, H. lên xe đưa rước học sinh về nhà. Khi xe đến gần nhà em, H. đã di chuyển ra sát cửa xe để chuẩn bị xuống, thì đột nhiên em bị một bạn đi cùng đẩy xuống xe.

Lúc này, xe chưa dừng hẳn nhưng tài xế đã mở cửa nên H. bị té xuống đường và bị bánh sau của xe đưa rước này cán lên người từ sườn bên trái đến vùng đùi trái.

Bác sĩ Vương Doãn Đan Phương, Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức cho biết, tình trạng của em H. khá nặng do bị đa chấn thương: chấn thương phổi gây tràn khí màng phổi 2 bên; gãy xương vùng chậu, mất nhiều máu. H. đang được theo dõi chặt chẽ diễn tiến bệnh để có hướng xử lý kịp thời.

Trao đổi trên báo Tri thức trực tuyến, bà Nguyễn Thị H. - mẹ nạn nhân kể, gia đình bà ở Đắk Lắk nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên phải xuống TP. Biên Hòa làm thuê, sinh sống. Không có có phương tiện riêng cho con đi học, mỗi tháng vợ chồng bà mua vé xe với giá 300.000 đồng để con đến trường.

Những ngày nữ sinh nằm viện, tài xế xe buýt đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình một triệu đồng. Giáo viên Trường THCS Tam Hiệp cùng phụ huynh học sinh xô H. ngã cũng đến thăm hỏi, động viên.

Khánh Vy (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

[mecloud]ZQwBJhnI5I[/mecloud]