Dòng sự kiện:

Xin đừng bôi nhọ ước mơ của cậu bé Hồ Văn Cường

20:40 20/07/2016
Có rất nhiều ý kiến trái chiều bày tỏ quan điểm giọng hát của Hồ Văn Cường còn yếu, đôi chỗ hát sai nhạc, chỉ hát một loại nhạc và rằng vì Hồ Văn Cường nghèo nên được khán giả… thương hơn các thí sinh khác.

Sau đêm đăng quang giành giải Thần tượng âm nhạc nhí vào tối 17/7, cậu bé Hồ Văn Cường đã nhận được nhiều lời chúc mừng từ phía độc giả cho rằng cậu hát cảm xúc chạm đến trái tim khán giả. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều ý kiến trái chiều bày tỏ quan điểm giọng hát của Hồ Văn Cường còn yếu, đôi chỗ hát sai nhạc, chỉ hát một loại nhạc và rằng vì Hồ Văn Cường nghèo nên được khán giả… thương hơn các thí sinh khác.

Quả thật gia đình Hồ Văn Cường rất nghèo. Để đi em lên thành phố dự cuộc thi này, mẹ của em đã phải chạy vay khắp nơi để có được 500.000đ. Từ nhỏ, Hồ Văn Cường đã phải đi hát đám cưới, hát hội chợ để có tiền phụ bố mẹ nuôi cả gia đình. Trong suốt 4 tháng tham gia cuộc thi, cậu bé chỉ được mẹ may cho một bộ quần áo mới. Mẹ Cường tâm sự rằng, Cường không có thói quen đòi hỏi giống những đứa trẻ khác, vì em biết gia đình mình rất khó khăn.

Số tiền 200 triệu được giải, Hồ Văn Cường cũng thật thà nói rằng để cho bố mẹ chi tiêu và trả nợ.

Giám khảo Văn Mai Hương đã hỏi Cường rằng, tại sao bài buồn hay vui, con đều hát thành buồn hết vậy. Nhưng con đã hát chạm được đến cùng trái tim của khán giả.

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã sáng tác ca khúc "Hát từ trái tim" với những câu làm cảm động lòng người, như "bữa cơm gia đình, rau dại, làm canh dưa muối. Đói no đâu bằng, tấm lòng cha mẹ dành cho" cho Hồ Văn Cường thể hiện và khi cậu bé cất tiếng hát, khán giả đã không cầm được nước mắt. Bởi vì đó chính là nói về hoàn cảnh gia đình của Hồ Văn Cường. 

Vậy tại sao chúng ta lại có suy nghĩ khinh người nghèo? Cái nghèo của Hồ Văn Cường đâu có tội?

Có thể gia đình Hồ Văn Cường nghèo về vật chất, nhưng rõ ràng em là một cậu bé có quyết tâm và đầy "nghị lực". Em đi thi hát để giúp đỡ gia đình và thỏa đam mê của mình. Quyết tâm dùng số tiền đó để ăn học thành người. Thế nhưng, không ít người lại bôi nhọ giấc mơ quyết tâm ấy của em. Một đứa trẻ nghèo hiếu thảo và đầy nghị lực như vậy thì sao lại bị lời lẽ chê bai?

Thực tế có không ít những đứa trẻ bằng tuổi Hồ Văn Cường, sinh ra trong gia đình giàu có vẫn còn phải trong vòng tay ba mẹ che chở như một con gà công nghiệp. Vẫn bố mẹ phải chở đi học, không biết làm việc nhà chứ đừng nói đi làm kiếm tiền. Thế nên đừng bao giờ coi thường những người nghèo khó hơn mình.

Mọi người có thể học hát được nhưng cảm xúc thì học không bao giờ học được. Cảm xúc của Cường đã chạm vào ngóc ngách tâm hồn người nghe. Rất nhiều ca sĩ thành danh ở Việt Nam dù không được đào tạo bài bản nhưng họ vẫn có hàng triệu fan, được rất nhiều người yêu mến. Bởi quan trọng người ca sĩ hát là phải chạm vào trái tim khán giả, truyền cảm xúc cho khán giả, ở đây Hồ Văn Cường làm được điều này. Chúng ta phải khen em mới đúng thay vì chê bai.

Ngoài ra, đây chỉ là một cuộc thi cho con nít, là sân chơi cho các em thư giãn trong những ngày hè, không quan trọng về giải thưởng. Cho nên Hồ Văn Cường hay Bảo Trân, Gia Khiêm, Jayden ai đoạt giải thì việc quan trọng nhất vẫn là học hành. Chỉ có việc học hành.

Chỉ có học hành tử tế thành người mới giúp các em nuôi dưỡng ước mơ ca hát của mình sau này phát triển. Chính người lớn chúng ta đang đẩy trẻ con vào tâm lý ăn thua, chính chúng ta đang làm hại con nít.

PV/ Theo Gia đình Việt Nam