Dòng sự kiện:

Xôn xao vụ sản phụ cùng song thai tử vong bất thường tại bệnh viện

21:48 13/09/2016
Vụ việc một sản phụ mang song thai tử vong sau khi nhập viện mang nhiều dấu hiệu bất thường đang làm chấn động dư luận tỉnh Hậu Giang những ngày qua.

Cụ thể, theo báo Người lao động, vào chiều 12/9, sản phụ Nguyễn Thị Trúc (38 tuổi, ngụ thị xã Long Mỹ, Hậu Giang) đã tử vong trên đường đưa từ bệnh viện về nhà. Hai bé gái song sinh 34 tuần tuổi con chị thì mất cách đó ít ngày khi còn chưa kịp chào đời.

Anh Nguyễn Hữu Tùng (40 tuổi, chồng chị Trúc) cho biết, trước đó, vào sáng 31/8, chị Trúc nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) số 10 (Quốc lộ 1A, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) khi mang thai song sinh 2 bé gái 34 tuần. Sau khi nhập viện và siêu âm thai, bác sĩ thông báo thai khoẻ và chuyển sang phòng chờ sanh, dự kiến mổ bắt con vào ngày 6/9.

BVĐK số 10, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Thanh Lê

Tuy nhiên, sự việc diễn ra không như mong đợi, ngày 5/9 vợ anh đột nhiên xuất huyết nhiều, song bác sĩ 2 tiếng đồng hồ sau mới có mặt, kết quả siêu âm cho thấy 2 thai nhi đã chết lưu.

Chị Trúc được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ trong tình trạng nguy kịch, suy gan, suy thận, rối loạn đông máu. Các bác sĩ mổ lấy thai, cắt toàn bộ tử cung để giữ tính mạng sản phụ. Sau phẫu thuật, sản phụ được chuyển tiếp sang Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ vào ngày 6/9.

Bác sĩ Phan Thị Phụng, Trưởng Khoa cấp cứu hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ cho biết chị Trúc nhập viện trong tình trạng nguy kịch, suy đa cơ quan… Bệnh viện tiến hành lọc máu, thay huyết tương nhiều lần song tình trạng sức khỏe sản phụ xấu dần. Sau 1 tuần nằm tại đây, theo nguyện vọng của gia đình, chiều 12/9 sản phụ được gia đình xin xuất viện đưa về quê nhưng tử vong trên đường về nhà.

Trả lời về vụ việc, Bác sĩ Mai Quang Hiệp, Phó giám đốc BVĐK số 10 khẳng định: “Trong vụ việc này, BV làm phát đồ điều trị không sai nhưng việc tiên lượng không được vì diễn biến bất thường”. BV hứa sẽ hỗ trợ tiền mai táng cho gia đình chị Trúc.

Tuy nhiên, anh Tùng bức xúc: “Rạng sáng 5-9, vợ tôi bị xuất huyết nhiều nhưng gọi mãi đến 2 tiếng sau bác sĩ mới đến nơi là quá chậm trễ. Sự thờ ơ này khiến vợ con tôi tử vong. Tôi yêu cầu BV có câu trả lời thoả đáng”.

 Chi Chi (tồng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam