Dòng sự kiện:

Xót thương cảnh em nhỏ co ro trong giá rét chờ xe về quê ăn Tết

18:16 05/02/2016
Biết nói sao khi giữa trời đông giá buốt mà các em nhỏ cũng phải cùng cha mẹ vật vờ ngoài bến xe, lề đường để kịp đón xe về quê ăn Tết.
Mỗi dịp Tết đến xuân về, nỗi lo đáng sợ nhất của những người xa quê hương đó là cảnh ngồi chờ đợi đón xe về nhà. Tuy hàng năm, đã có rất nhiều phương án, đề xuất rồi đổi mới về việc mở rộng đường, tăng cường xe hay thắt chặt quản lý để tránh tắc nghẽn giao thông nhưng tình trạng người dân phải vật vờ lề đường, ngồi rải rác khắp nơi tại các bến xe là rất nhiều.
 
Trong đó, hình ảnh những người mẹ bồng con nhỏ chen lấn giữa đám đông khiến nhiều người không khỏi ngậm ngùi xót xa.
 
Đôi vợ chồng trẻ này cho biết đang chờ xe đi Tây Nguyên nhưng vì cao điểm Tết, đường xá đông đúc kẹt xe nên họ tranh thủ ra sớm tránh bị trễ xe. Phía trong nhà chờ không có ghế, hai vợ chồng phải đưa con nhỏ ra phía hành lang ngoài để tránh ngột ngạt, ồn ào.

Đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi trong lòng mẹ chờ đợi xe về quê ăn Tết.

Người phụ nữ tay xách hành lý vật vờ chờ đợi ở lề đường để dễ bắt xe.

Vì lượng người lên xe đông nên những người có con nhỏ gặp khó khăn. Theo hành khách, những trẻ em đi cùng cha mẹ bị chủ xe bắt trả thêm tiền, không được miễn phí vé.

Hai em nhỏ đang đứng đợi cha mẹ đi mua vé xe.

Người phụ nữ bế con chen lấn theo dòng người để được lên xe.

Những người phụ nữ đi làm ăn xa cũng phải cố xong việc sớm thì mới đón được xe về nhà. Ảnh Như Tường

 
Ảnh: Như Tường

Nghỉ Tết những nửa tháng nên bạn sinh viên nào cũng tay xách nách mang hàng tá đồ đạc, quần áo.

Vật vờ chờ đợi ở bến xe với đống hành lý.

Theo dự đoán, tình trạng chờ đợi đón xe về quê ăn Tết ở các bến xe sẽ kéo dài đến tận đêm 29 Tết.
Chi Chi (tổng hợp)
Nguồn: Gia đình Việt Nam