Dòng sự kiện:

Xót thương cuộc sống nghèo khó của cụ bà trong căn lều nhỏ

16:36 24/08/2015
Khi gần tới cái dốc bên kia của cuộc đời, cụ Huê không ngờ rằng mình vẫn còn có cơ hội nhận được nhiều sự giúp đỡ từ mọi người đến vậy.

 

 

 

 

 

Men theo con hẻm nhỏ trên đường Đoàn Văn Bơ (Q.4, TP. HCM), bạn sẽ thấy bóng dáng cụ bà Nguyễn Thị Huê (86 tuổi, quê Bạc Liêu) nằm trong một chiếc lều nhỏ nhưng khá chắc chắn.

Người dân trong hẻm góp tiền xây "nhà" và thường xuyên chăm sóc cho cụ Huê. Ảnh Trí Thức Trẻ

Cụ Huê chia sẻ, những ngày được sống ở đây nhờ vào tình yêu thương của bà con chòm xóm là quãng ngày bà cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa và đầy ắp tình yêu thương. Cụ sống ở đây là sống tạm cho qua ngày để chờ đến lúc được về với tổ tiên.

"Tôi có hai đứa con gái, nhưng hiện tại một đứa đang bệnh nặng, đứa còn lại đi làm cho người ta. Hai đứa con của tôi kêu tôi về ở với chúng, thế nhưng tụi nó quá nghèo, phải làm việc vất vả nuôi con, nuôi cháu, tôi không muốn thêm gánh nặng cho nó. Tôi sống tạm ở đây để chờ ngày đi gặp ông bà. Bà con chỗ này thương tôi như người nhà, cuối đời được như vậy là đã vui rồi", cụ Huê chia sẻ với phóng viên báo Trí Thức Trẻ.

Tuy đã 86 tuổi và không thể đi lại, nhưng cụ Huê còn rất minh mẫn, thường xuyên trò chuyện với những người tới thăm.

Xúc động trước tình cảm mà mọi người dành cho, đôi khi nước mắt cụ cứ trực trào ra.

Chia sẻ về cuộc đời của mình, cụ Huê không nhớ mình rời quê đã bao lâu, chỉ biết lúc đi, hai người con của cụ còn nhỏ xíu, nhưng giờ họ cũng đã đi được nửa cuộc đời.

Cùng chồng bươn chải kiếm sống khắp các tỉnh lân cận Sài Gòn nhưng cuộc sống chẳng khấm khá là mấy. Bỗng nhiên, người chồng “đầu ấp tay kề” của cụ ra đi, bỏ lại mình cụ và hai người con.

Cực chẳng đã, cụ lại quay về cái chốn ban đầu từng đặt chân tới, con hẻm nhỏ trên đường Đoàn Văn Bơ này.

Ban đầu cụ Huê làm thuê, tiết kiệm được chút vốn cụ nấu bánh canh rồi gánh ra đầu đường bán, khi không còn sức gánh, cụ mở tiệm bán quán ở góc đường.

Cô Xuân là người thường xuyên chăm sóc cho cụ Huê nhất. Ảnh Trí Thức Trẻ

Gần 10 năm trước, không thể cố được nữa, lại không có tiền thuê nhà, cụ Huê ngủ tạm tại nơi cụ bán (576/76/45 Đoàn Văn Bơ, Q.4, TPHCM).

Hai người con của cụ, một bị bệnh, một vì quá nghèo nên không thể giúp gì.

Chính những người dân nơi đây đã góp tiền xây cho cụ một cái nền nhỏ, rồi cùng nhau dựng lên một cái lều nhỏ để cụ che mưa che nắng.

Mái lều được đặt trước nhà cô Trương Thị Xuân (SN 1966, Q.4, TP. HCM) nên cô Xuân thường xuyên qua chăm sóc cụ.

Vì bị thoái hóa cột sống quá nặng, cụ Huê không thể ngồi dậy được, ăn uống, vệ sinh một tay cô Xuân chăm sóc.

Cô Xuân chia sẻ: "Đại diện của phường thường xuyên đến hỏi thăm sức khỏe của cụ, lần nào đến họ cũng tặng quà cho cụ, đề nghị cụ vào viện dưỡng lão nhưng cụ vẫn xin được ở đây vì cụ xem nơi đây là nhà rồi. Thấy cụ tuổi cao và mong mỏi nên bên phường cũng chấp nhận cho cụ ở, và gửi gắm cụ cho bà con. Họ rất tốt với cụ".

Theo cụ Huê, cả đời cụ kiếm sống chưa có được đồng dư, nên cụ được "căn nhà" như vậy đã là hạnh phúc, càng ấm áp hơn khi cô Xuân xem cụ như mẹ ruột của mình. Cô Xuân còn không ngại dơ bẩn để làm vệ sinh cho cụ, thế nên hơn 7 tháng cụ nằm liệt một chỗ, cụ không bị lở loét, mà còn rất sạch sẽ.

Về trường hợp của cụ Huê, đại diện UBND phường 14 cho biết: "Chúng tôi đã biết về hoàn cảnh của cụ Nguyễn Thị Huê. Từ năm cụ 80 tuổi phường chúng tôi đã hỗ trợ để cụ được lãnh trợ cấp người cao tuổi, mỗi tháng hơn 300.000 đồng. Chúng tôi cũng đã đề nghị cụ đến viện dưỡng lão để được chăm sóc tốt hơn nhưng cụ không chịu vì đã xem bà con nơi đây là người thân của mình, cụ không muốn xa họ".

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ qua SĐT: 0906 342 390 (gặp cô Xuân) hoặc STK: 060070935662 ngân hàng Sacombank chi nhánh TPHCM, chú Bùi Văn Được (chồng cô Xuân).

Hoặc đến địa chỉ 576/76/45 Đoàn Văn Bơ, P.14, Q.4, TPHCM gặp cụ Huê.

Chi Chi (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

 Xem thêm video: [mecloud]FIFNjhjVZQ[/mecloud]