Dòng sự kiện:

Xót xa cảnh tượng Paris sau đêm khủng bố kinh hoàng

06:42 15/11/2015
Những từ "kinh hoàng", "thảm sát" và "cuộc chiến" phủ kín các trang nhất của hàng loạt tờ báo Pháp khiến người dân hoang mang. Nhiều người không dám rời nhà do lo ngại an ninh.

Một đôi giày bị bỏ rơi gần nhà hát Bataclan - nơi các tay súng giết chết ít nhất 80 người. Trong 6 điểm bị tấn công, nhà hát Bataclan là nơi có số người thiệt mạng nhiều nhất. 

Một người phụ nữ òa khóc và nguyện cầu trước cửa quán bar Le Carillon tại quận 10 của thành phố hoa lệ.

Lúc này tại Auckland, New Zealand, mọi người tập trung trước quảng trường Aotea để cầu nguyện cho những nạn nhân của vụ khủng bố.

Đường phố tại "kinh đô ánh sáng" vắng lặng cùng bầu không khí sợ hãi bao trùm. Ảnh: Getty

Vết đạn xuyên qua tấm kính tại Le Carillon, một quán bar ở Paris. “Tình hình hiện tại ở Paris rất căng thẳng. Mọi người đều không muốn ra ngoài", Gregory Philipps, phó tổng biên tập France Radio, nói với CNN. 

Người dân Paris đặt nến và hoa để tưởng nhớ các nạn nhân tại lối vào quán bar Carillon. 

"Thông thường, vào thời điểm này tại Paris, bạn sẽ thấy xe cộ và các em nhỏ đi lại trên đường phố. Sáng nay tôi xuống phố để mua bánh mì nhưng mọi cửa hàng đều đóng", Geraldine Schwarz, một nhà báo ở tờ Le Monde cho biết.

Người dân Pháp bị sốc và bàng hoàng sau hàng loạt vụ khủng bố nhằm vào quốc gia này thời gian qua.

Disneyland Paris lần đầu tiên đóng cửa kể từ khi đi vào hoạt động năm 1992.

Hoa hồng trắng được đặt trước cửa Đại sứ quán Pháp tại Berlin.

Những chiếc áo khoác bị vứt lại trước cửa quán cà phê Comptoir Voltaire trên đường phố trong thảm kịch tối thứ 6.

Ngọc Diệp (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

Video đang hot: [mecloud]v6YYZQ7r5M[/mecloud]