Dòng sự kiện:

Xót xa cậu bé 5 tuổi bị mẹ kế bạo hành, chém hơn 30 nhát dao

04:53 13/08/2015
Mới đây, cộng đồng mạng Trung Quốc vô cùng phẫn nộ trước những hình ảnh về một cậu bé 5 tuổi bị mẹ kế bạo hành, chém hơn 30 nhát dao vào người.

Những hình ảnh về một cậu bé 5 tuổi bị mẹ kế bạo hành, chém trọng thương tại thôn Tây Bắc Vụ, thị trấn Bạch Bích, huyện An Dương, Trung Quốc được đăng tải lên mạng xã hội vào chiều 9/8 đã thu hút sự chú ý rất lớn của dư luận trong và ngoài nước.

Hình ảnh cậu bé 5 tuổi trọng thương bởi vì bị mẹ kế chém gây phẫn nộ cộng đồng mạng.

Sau khi những bức ảnh này được đăng tải, nhiều người đã nhanh chóng tìm hiểu thông tin vụ việc. Qua đó được biết, vụ việc xảy ra vào hôm 9/8. Cũng trong ngày hôm đó, Bệnh viện Nhân dân số 6 thành phố An Dương - Trung Quốc đã tiếp nhận một bé trai 5 tuổi bị trọng thương bởi những vết chém của dao. Cụ thể, cháu bé bị người mẹ kế của mình dùng dao làm bếp chém liên tiếp vào người, tạo ra những vết thương hở cực kỳ nghiêm trọng.

Theo điều tra, cậu bé 5 tuổi trong những bức ảnh trên có tên Lâm Lâm và sống cùng bố và người mẹ kế họ Miêu ở An Dương sau khi bố mẹ em ly dị. Bố và mẹ kế của Lâm Lâm sinh được một cô con gái. Cách đây ít lâu, người đàn bà họ Miêu phát hiện ra mình bị ung thư dạ dày.

Người thân của Lâm Lâm cho biết, khoảng hơn 9h sáng ngày 9/8, bố Lâm Lâm chơi cùng con gái trong phòng, ông bà nội của Lâm Lâm đang nghỉ ngơi ở tầng 1. Mẹ kế chê Lâm Lâm bẩn quá nên đưa cháu bé lên gác để tắm rửa. Nhưng chỉ một lúc sau, bà nội của Lâm Lâm bỗng nghe thấy cháu mình kêu khóc thảm thiết. Mọi người hoảng hốt chạy lên thì thấy người đàn bà họ Miêu đang cầm dao làm bếp chém liên tiếp vào người Lâm Lâm nên vội vàng ngăn cản và lập tức đưa cháu bé vào bệnh viện.

Hiện bé trai đã qua cơn nguy kịch.

Bản thân người mẹ kế độc ác cũng bị thương nên sau đó được đưa tới bệnh viện Nhân dân số 2 thành phố An Dương và bị 4 cảnh sát giám sát. Tại cửa phòng cấp cứu bệnh viện Nhân dân số 6 thành phố An Dương, nơi các bác sĩ đang giành giật sự sống cho Lâm Lâm, bố của Lâm Lâm đau khổ đến mức không đứng vững. Trong khi đó, mẹ đẻ của cậu bé khóc lóc thảm thiết, rất nhiều họ hàng của Lâm Lâm đứng đó cũng không nén nổi đau thương.

Bố của Lâm Lâm khóc ngất ngoài cửa phòng bệnh.

Đến 19h50 cùng ngày, sau hơn 9 tiếng đồng hồ căng thẳng, Lâm Lâm đã qua được cơn nguy kịch. Được biết, khi tỉnh lại, Lâm Lâm luôn miệng gọi bà nội. Các y bác sĩ đã sắp xếp cho bà nội vào phòng hồi sức thăm cháu bé.

Bác sĩ Mã, người trực tiếp điều trị cho Lâm Lâm cho biết, hiện tại tình trạng của cậu bé đã khá ổn định, phần đầu của cháu bị chém nhiều nhát, tay phải bị chém trọng thương, xương đòn bị gãy, vết thương nguy hiểm nhất là vết thương ở cổ, chỉ cách động mạch chủ một chút xíu.

Các bác sĩ nói chưa xác định rõ ràng bé Lâm Lâm bị chém bao nhiêu nhát dao, nhưng ít nhất cậu bé cũng phải hứng chịu hơn 30 nhát dao trên người.

Người thân của Lâm Lâm cho biết, có thể vì muốn sau khi mình chết, chồng sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc cho đứa con gái chung nên người mẹ kế họ Miêu đã có hành động mất nhân tính đến vậy.

Họ hàng của Lâm Lâm còn nói trước khi ông Mã tái hôn với người đàn bà họ Miêu, cô ta đối xử với mọi người trong nhà và Lâm Lâm rất tốt. Nhưng chỉ một tháng sau khi kết hôn, cô ta đã hoàn toàn thay đổi, thường xuyên bất đồng với mẹ chồng và đối xử không ra gì với con riêng của chồng. Có lần, cô ta còn dùng kim đâm tan nát ảnh của Lâm Lâm.

Hơn một tháng trước, khi biết mình bị bệnh, cô ta lại đột ngột thay đổi thái độ với Lâm Lâm, cháu bé thích gì cũng đều được mẹ kế đáp ứng hết. Cả gia đình họ Mã thật không ngờ người đàn bà họ Miêu ấy đã sớm có những toan tính tàn độc riêng của mình.

Một người họ hàng của Lâm Lâm vừa khóc vừa nói: "Lâm Lâm là một đứa trẻ ngoan, rất biết nghe lời, vậy mà lại bất hạnh gặp phải một người mẹ kế nhẫn tâm như thế!" Hiện tại, Lâm Lâm đã qua cơn nguy kịch và đang được các bác sĩ tận tình chăm sóc. Còn người mẹ kế mất nhân tính đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nhiều cơ quan và tổ chức khi biết vụ việc này đã kêu gọi mọi người ủng hộ về mặt vật chất cho Lâm Lâm để cùng cháu bé san sẻ phần nào nỗi đau về tinh thần và thể xác. Có người cho biết, mẹ đẻ của Lâm Lâm đã từ chối nhận số tiền quyên góp của những nhà hảo tâm.

Ngọc Diệp (Tổng hợp)
Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm video: 

[mecloud]yr3e1ZECKp[/mecloud]