Dòng sự kiện:

Xót xa mẹ bầu hoãn điều trị ung thư qua đời ngay sau sinh con 3 ngày

20:00 11/12/2015
Bị chẩn đoán ung thư khi đang mang thai nhưng một người mẹ ở Mỹ đã quyết định mạo hiểm mạng sống của mình để thai nhi có cơ hội sống.
 [mecloud]ljwqz0I14a[/mecloud]

Theo tin tức từ Dailymail, mẹ Cara Combs (38 tuổi, sinh sống tại St. Louis) bị chẩn đoán mắc ung thư tế bào hắc tố melanoma giai đoạn 4 khi cô đang mang thai tuần thứ 23.

Cả nhà chụp bộ ảnh cùng nhau ngay trước ngày mẹ Cara Combs sinh mổ khẩn cấp.

Các bác sĩ đã khuyên người mẹ nên áp dụng những phương pháp trị liệu ngay nhưng người mẹ này đã kiên quyết không đồng ý. Cara đã chọn cách trì hoãn điều trị ung thư trong 5 tuần để sinh con ở tuần 28.

Ngày 5/12 vừa rồi, ca sinh mổ khẩn cấp đã diễn ra và bé Shaylin 'Shay' Combs chào đời với cân nặng khoảng 900gram.

Tưởng như người mẹ này đã thành công với quyết định của mình và bắt đầu yên tâm trị bệnh nhưng chỉ 3 ngày sau khi em bé chào đời, Cara Combs đã ra đi vĩnh viễn.

Các chuyên gia cho biết, bệnh ung thư tế bào hắc tố melanoma giai đoạn 4 cộng với các biến chứng từ việc mang thai và phẫu thuật khiến cơ thể cô không đủ sức để chống chọi lại được căn bệnh này.

Trên trang cá nhân GoFundMe của gia đình, chồng cô, anh Roy viết: “Tôi muốn thông báo một tin buồn với tất cả mọi người rằng Cara Walters Combs đã ra đi mãi mãi. Tôi không biết nói thế nào về Cara. Cô ấy đã dành tất cả những điều lớn lao nhất cho chồng con. Cara là một người mạnh mẽ, hoàn hảo và là một người mẹ tuyệt vời. Vợ tôi đã hy sinh tất cả để cứu mạng sống của con. Cảm ơn tất cả các bạn vì đã cầu nguyện cho cô ấy”.

Khi người mẹ này mang thai 23 tuần, các bác sĩ cho biết, tế bào ung thư đã lan rộng khắp cơ thể Cara Combs nhưng vào thời điểm trước khi qua đời không lâu, bà mẹ này đã chia sẻ trên Facebook rằng cô đã đến thăm một bác sĩ da liễu cách đây 1 năm và bác sĩ cho biết cô hoàn toàn khỏe mạnh bình thường.

“Tôi muốn tận hưởng cuộc sống của mình một cách trọn vẹn với con yêu trong bụng nên tôi sẽ hoãn việc điều trị lại cho đến khi em bé chào đời”, mẹ Cara chia sẻ.

Sau khi ca sinh nở diễn ra được 48 giờ, các bác sĩ đã nhanh chóng lên phác đồ điều trị bệnh ung thư cho cô nhưng quá bất ngờ vì chỉ 3 ngày sau khi em bé ra đời, bà mẹ này đã ra đi vĩnh viễn.

Vài ngày trước khi sinh nở, gia đình nhỏ cũng đã chụp một bộ ảnh kỷ niệm và không ngờ rằng đó cũng là những hình ảnh cuối cùng họ chụp cùng nhau.

Khánh Vy (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

[mecloud]lWaVeSRalW[/mecloud]