Dòng sự kiện:

Xót xa thi thể bé 8 tuổi bị cuốn xuống cống đầy vết trầy xước

02:01 19/10/2016
"Khi ra đến nơi, thấy cháu mà không ai cầm được nước mắt, đau vô cùng bởi thân thể cháu đầy vết trầy xước…”, ông Khự nghẹn ngào.

Liên quan đến vụ bé trai 8 tuổi bị cuốn xuống cống mất tích ở Bình Dương, trao đổi trên VnExpress, ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND thị xã Dĩ An cho biết, khoảng 8h30, một người chăn bò phát hiện thi thể bé trai bị cuốn xuống cống chiều hai hôm trước. Thi thể bé bị trôi dạt lên bãi đất trống cạnh suối Nhum (gần khu B ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM), cách hiện trường khoảng 3 km.

"Có thể cơn mưa lớn tối hôm qua đã cuốn bé Hiếu ra khỏi đường cống. Bởi suốt ngày qua, lực lượng cứu hộ đã tìm dọc con suối và địa điểm trên nhưng không phát hiện thi thể bé", ông Phong nhận định.

Người dân đến chia buồn cùng gia đình bé Hiếu. Ảnh: Khám phá

Thông tin trên tờ Khám phá cho hay, có mặt tại nhà anh H.V.T (cha bé Hiếu), ai cũng xót thương cho bé. Anh T. cùng vợ khóc ngất khi thi thể con được chuyển về nhà. 

Ông Hoàng Văn Khự (bác ruột bé Hiếu) đại diện gia đình cho biết: “Hai ngày trước khi nhận được thông tin cháu Hiếu bị cuốn, tôi cùng anh em họ hàng ngoài Quảng Bình đón xe vào ngay thị xã Dĩ An để tham gia tìm kiếm cháu. Vào 8h sáng nay, lực lượng cứu hộ báo đã tìm được cháu nên gọi chúng tôi xuống nhận dang thi thể. Tôi nói vợ chồng T. ở nhà để chúng tôi đi vì sợ hai vợ chồng không chịu nổi cú sốc khi thấy thi thể cháu Hiếu. 

Khi ra đến nơi, thấy cháu mà không ai cầm được nước mắt, đau vô cùng bởi thân thể cháu đầy vết trầy xước…”, ông Khự nghẹn ngào. 

Lực lượng Công an thị xã Dĩ An, Sở Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Bình Dương, lực lượng Dân quân thị xã Dĩ An... điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tổ chức tìm kiếm bé Hiếu. Ảnh: VnExpress

Theo ông Khự, ngoài Quảng Bình bị lũ lụt nên mấy ngày trước khi bị nạn, cháu Hiếu được cha cho gọi điện về hỏi thăm họ hàng. Cháu bảo lớn lên muốn làm chú bộ đội để giúp đỡ mọi người khi bị lũ lụt, khó khăn, hoạn nạn…Nhưng giờ đây, ước mơ đấy đã mãi dang dở không thể thực hiện được.

Trước đó, vào chiều 16/10, bé trai cùng 3 bạn nhỏ đến đường số 4 trong Trung tâm Hành chính thị xã Dĩ An vui chơi. Lúc này mưa to, tuyến đường bị ngập nên lượng nước đổ về miệng cống nhiều, tạo xoáy nguy hiểm. Khi nhóm em nhỏ đến gần thì bị nước cuốn.

Tại đây, hai người dân có mặt và cứu được 3 em nhỏ trong khi bé Hiếu bị cuốn vào cống, mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng Công an thị xã Dĩ An, Sở Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Bình Dương, lực lượng Dân quân thị xã Dĩ An... điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tổ chức tìm kiếm.

>> Hàng trăm người xuyên đêm tìm bé trai bị nước cuốn trôi xuống cống

Khánh Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam