Dòng sự kiện:

Xuân Bắc thay thế Bác Leng Keng: Bi ủng hộ, Chíp phản đối

20:05 12/09/2015
Trong tập 14, Bố ơi mình đi đâu thế?, khi bác Leng Keng bỏ đi, các cặp bố con ngay lập tức “tìm người thay thế.
[mecloud]HqaMWipeWc[/mecloud]

Hành trình mới tại Nha Trang đã đẩy các cặp bố con vào tình huống "sống dở chết dở" khi bác Leng Keng bỏ đi. Trong tập 14, Bố ơi mình đi đâu thế?, khi bác Leng Keng bỏ đi, các cặp bố con ngay lập tức “tìm người thay thế".

Xuân Bắc là người đề xuất: “Hay là tôi làm Leng Keng?”.

Doanh nhân Đỗ Minh đồng tình: “Ờ, chính Xuân Bắc làm Leng Keng hay đấy!”.

Xuân Bắc hỏi lại: “Tôi thay Leng Keng nhé!”.

Bé Bi chấp thuận: “Cũng được”.

Totti đồng tình với bố Đỗ Minh: “Được”.

Nhưng… Chíp lại dứt khoát phản đối: “Không”.

Bi Béo lý luận: “Được, hai người nói, hai người thách đấu một người tức là hai người thắng”.

Xuân Bắc nhắc lại: “Bây giờ tôi làm Bác Leng Keng”.

Chíp vẫn nhất định phản đối.

“Tại sao không?” – Đỗ Minh hỏi.

“Vì… bác không được làm” – Chíp trả lời.

“Chú này làm dễ hơn, vui tính hơn, chú cho nhiều nhiệm vụ buồn cười hơn…” – Đỗ Minh thuyết phục bé Chíp.

Chíp vẫn khăng khăng là: “Không”.

Bố Mạnh Trường, Đỗ Minh và Xuân Bắc hỏi lý do vì sao Chíp không thích chú Xuân Bắc làm Bác Leng Keng?

Chíp nói: “Vì là BÁC KHÔNG HỢP TÊN”.

Bi ý kiến: “Tên. Tên liên quan gì? Bố Bắc nhở”.

“Mà tên có quan trọng gì đâu. Cứ gọi tên là Xuân Bắc đi” – Bi khẳng định chắc nịch.

“Xuân Bắc chỉ cần có cái chuông là thành Leng Keng ngay mà” – Đỗ Minh nói thêm.

Xuân Bắc chợt nghĩ ra: “À mà thôi, tôi cũng chả thích làm Leng Keng đâu, vì Leng Keng ở miền Bắc dịch ra là gì”.

Bé Bi nhanh nhảu đáp “Dở hơi” khiến bố Xuân Bắc... “đứng hình”.

[mecloud]bi1JLd0Qcp[/mecloud]

Tiểu Phong (Nguồn video: BTC)

Nguồn: Người đưa tin