Dòng sự kiện:

Xúc động chuyện con chim bị thương và bản năng của người

02:00 18/10/2015
Cắn người là bản năng của con kiến khi bị tấn công, còn cứu con vật đang bị nguy hiểm là bản năng của mẹ. Vì sao mẹ có thể vì bản năng của nó mà vứt bỏ bản năng của mẹ được.

[mecloud]OkXqrnhMa6[/mecloud]

Panda và các bạn đang chơi trong sân trường thì phát hiện thấy một con chim đang nằm lẫn trong đám cỏ.

Chắc con chim bị thương đã lâu, vì nó yếu lắm và kiến đã bu đầy nó.

Các bạn đều thương con chim, nhưng không ai dám động vào vì sợ kiến cắn.

Nhưng Panda không sợ. Em đặt con chim lên tay, chạy ù tới chỗ cô giáo nhờ cô cứu giúp con chim.

Cuối cùng, vết thương của con chim được băng lại, được cho uống chút thuốc và đang nằm hồi sức.

Nhưng Panda thì bị sưng cả tay vì kiến cắn. Một cô bạn má hồng dễ thương, sau khi cầm tay của Panda nên xoa xoa thì phụng phịu nói: “Đấy, tớ đã bảo mà. Kiến sẽ cắn tay Panda đấy mà bạn không nghe”.

Panda cười kể mẹ rằng cậu bé và mẹ đã gặp trường hợp tương tự. Panda cũng đã lo lắng vì bàn tay bị kiến cắn sưng lên của mẹ và lúc đó, mẹ cậu nói : “Cắn người là bản năng của con kiến khi bị tấn công, còn cứu con vật đang bị nguy hiểm là bản năng của mẹ. Vì sao mẹ có thể vì bản năng của nó mà vứt bỏ bản năng của mẹ được”.

TRƯỜNG GIANG

Nguồn: Gia đình Việt Nam

Clip đang hot: [mecloud]sOqUdc3RoO[/mecloud]


TAG