Dòng sự kiện:

Xúc động người mẹ lấy thân mình che đạn cho con

18:23 19/11/2015
Để cứu cậu con trai 5 tuổi, người mẹ trẻ đã lấy thân mình chắn những viên đạn của bọn khủng bố và thiệt mạng.

[mecloud]CH0M4cKAAG[/mecloud]

Khi những kẻ khủng bố lao vào rạp Bataclan (Paris) hôm 13/11 cũng là lúc cậu bé Louis (5 tuổi) mãi mãi mất đi người mẹ yêu dấu của mình.

Báo VnExpress dẫn nguồn tin từ trang Independent cho biết, bé Louis, đang có mặt tại buổi biểu diễn của ban nhạc Eagles of Death Metal cùng mẹ Elsa Delplace, 35 tuổi, và bà ngoại Patricia San Martin, 61 tuổi, thì nhóm tay súng khủng bố xuất hiện và liên tục xả súng. Để cứu cậu bé, cả Delplace và bà San Martin đã lấy thân mình chắn những viên đạn và đều thiệt mạng.

Sihem Souid, bạn cô Delplace kể lại: “Elsa Delplace và mẹ cô, bà Patricia, đã qua đời hôm 13/11 vì trúng đạn trong Nhà hát Bataclan. Con trai cô ấy cũng có mặt tại đó. Louis được đưa đến bệnh viện Vincennes trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, người đầy máu khi chứng kiến cảnh người mẹ lấy thân mình đỡ đạn cho cậu”.

Elsa Delplace tử vong sau khi lấy thân mình đỡ đạn cho cậu con trai 5 tuổi.

Vụ khủng bố đẫm máu liên hoàn ở Paris vào tối ngày 13/11 đã gây chấn động toàn thế giới. Trong đó có nhà hát Bataclan, nơi có nhiều thương vong nhất, sân vận động Stade de France và 2 nhà hàng. Phía sau những tên khủng bố máu lạnh, những câu chuyện cứu người thấm đượm tính nhân văn sâu sắc trong buổi tối định mệnh khiến nhiều người xúc động. Một chàng trai cũng lấy thân mình che cho bạn gái và nói "Anh yêu em".

Michael O'Connor (30 tuổi) và bạn gái Sara Badel Craeye đến xem buổi biểu diễn của ban nhạc Eagles of Death Metal tại Paris (Pháp) thì hai tay súng IS bước vào nhà hát. Chúng ra lệnh cho mọi người nằm xuống trước khi xả súng và sau đó lần lượt nhả đạn vào các nạn nhân đang ở trong tình cảnh bất lực và tuyệt vọng.

Báo VnExpress dẫn nguồn tin từ Irishmirror cho biết, trong lúc mọi người đang nhốn nháo chạy, Michael đã phát hiện được một lối thoát từ sườn sân khấu và anh đã cố gắng hết sức đưa bạn gái tới đó nhưng không thể vượt qua được đám đông đang tuyệt vọng trèo qua người mình.

Anh kể rằng, giờ phút đó, anh không thể nhìn rõ phía ngoài nhưng biết những kẻ khủng bố đang bắn từ ban công rạp hát xuống. Nghĩ rằng mình “sắp chết”, Michael đã thì thầm vào tai bạn gái "Anh yêu em" rồi lấy thân mình che cho bạn gái trong phút sinh tử.

Tuy nhiên, người bạn gái của anh trấn an rằng: “Chúng ta sẽ không chết ở đây”.

Và quả thực, rất may mắn, cả hai người đã thoát chết trong thời điểm “ngàn cân treo sợi tóc” khi các tay súng không hề chú ý đến họ.

Vụ tấn công nhà hát Bataclan nằm trong 6 vụ khủng bố Paris, là vụ có số người thiệt mạng nhiều nhất, lên tới 89 trong tổng số 129 người. Ngoài ra, còn có hơn 300 người bị thương.

Minh Sang (Tổng hợp)

Nguồn: Gia đình Việt Nam

>> Video đang hot: 

[mecloud]CxvGFwGjuj[/mecloud]