Dòng sự kiện:

58 bộ ảnh và những cảnh sinh nở cảm động nhất năm

21:51 21/12/2015
Mỗi bộ ảnh sinh nở đều là một câu chuyện vô cùng cảm động với nữ nhiếp ảnh gia Aubrie Moates trong năm 2015.

Đối với Aubrie Moates – một nhiếp ảnh gia Alabama, 2015 là một năm đáng nhớ trong sự nghiệp làm nhiếp ảnh của cô khi đã thực hiện được tới 58 bộ ảnh sinh nở và nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ mọi người khi ghi lại được những khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ. Đó là khoảnh khắc người mẹ ung thư rơi nước mắt khi nhìn thấy con chào đời có tóc trên đầu (điều này chứng tỏ em bé không hề bị ảnh hưởng khi mẹ phải xạ trị trong thời gian mang thai), cặp đôi đồng tính gồng mình cùng nhau trong cơn đau đẻ hay khoảnh khắc thai nhi chào đời với dây rốn có nút thắt…

Khi được hỏi: “Trong 58 bộ ảnh sinh nở Aubrie đã thực hiện trong năm 2015, bạn ấn tượng với câu chuyện sinh nở nào nhất?”, nữ nhiếp ảnh gia cho biết: “Mỗi câu chuyện sinh nở đều vô cùng ấn tượng với tôi. Đó là lý do vì sao tôi gắn bó với sự nghiệp chụp ảnh sinh nở này. Tôi ấn tượng với khoảnh khắc người mẹ gồng mình rặn đẻ khi không sử dụng bất cứ loại thuốc hỗ trợ giảm đau nào. Hình ảnh này nói lên sức mạnh phi thường của người phụ nữ trong lúc chuyển dạ. Hay khoảnh khắc em bé chào đời với dây rốn bị thắt nút, không thể lý giải dây rốn đã bị thắt nút khi nào, trong quá trình sinh hay ngay từ trong bụng mẹ. Tuy nhiên me bé vẫn phát triển bình thường, quá kỳ lạ…”

Dưới đây là 17 bức ảnh sinh nở “đáng giá” nhất của Aubrie Moates trong năm 2015:

Khoảnh khắc người mẹ mạnh mẽ chống chọi với con đau chuyển dạ được nhiếp ảnh gia Aubrie Moates vô cùng ấn tượng.

Em bé ra đời với nút thắt dây rốn nhưng vẫn có sức khỏe bình thường.

Hình ảnh về sự chuẩn bị của các y bác sĩ trong ca đỡ đẻ khẩn cấp.

Người bố khóc trong khoảnh khắc đón chờ con chào đời.

Sự đau đớn của sản phụ trong cơn đau chuyển dạ.

Người mẹ rơi nước mắt vì đau đớn.

Những hình ảnh em bé vừa lọt lòng mẹ.

Cặp đôi đồng tính nữ trong giây phút đón con chào đời.

Người mẹ ung thư vẫn quyết định chọn đẻ thường và cô đã khóc khi thấy con chào đời có tóc trên đầu (điều này chứng tỏ em bé không hề bị ảnh hưởng khi mẹ phải xạ trị trong thời gian mang thai).

Niềm hạnh phúc của người thân khi lần đầu nhìn thấy em bé sau 9 tháng mong chờ.

Con đang được da tiếp da với bố...

Giây phút thảnh thời của sản phụ bên con yêu sau những giờ đau đớn vì chuyển dạ.

Theo Khám phá