Dòng sự kiện:

Ấm lòng trước hành động 'vàng' của những đứa trẻ

02:08 10/11/2015
Một ngày con trai tôi nói rằng nó muốn dùng 120 USD tiền tiết kiệm để giúp đỡ những người vô gia cư. Thằng bé muốn dành tặng bữa trưa cho họ.

Một ngày con trai tôi nói rằng nó muốn dùng 120 USD tiền tiết kiệm để giúp đỡ những người vô gia cư. Thằng bé muốn dành tặng bữa trưa cho họ.

Cậu bé 9 tuổi tự tạo nơi trú ẩn cho những con vật đáng thương trong gara nhà mình.

Cậu nhóc giúp "bạn thỏ" lên với mẹ

Cậu bé 8 tuổi để tóc dài, bất chấp bị bạn bè chế giễu trong 2 năm vì cậu muốn tặng tóc cho các bạn nhỏ ung thư.

Con gái 3 tuổi bé bỏng của tôi hỏi mẹ vì sao một bạn gái khác lại trọc đầu. Tôi bảo con rằng bạn ấy bị ốm, thuốc làm cho tóc bạn ấy rụng hết rồi. "Thế thì bạn có thể dùng tóc của con mẹ ạ", con bé nói.

Cô bé 9 tuổi tự tay làm nhà gỗ cho người vô gia cư

Cách một cặp anh em họ giúp đỡ nhau.

Vợ tôi bảo với con bé rằng mèo đang bị đau, và con bé nói "được rồi, con sẽ đọc truyện cho bạn ấy nghe".

Con bé an ủi chú cún cưng: "tiêm cũng đau đấy nhưng sẽ ổn thôi, tớ sẽ đưa cậu đi cửa hàng đồ chơi nếu cậu ngoan ngoãn".

Con gái 13 tuổi làm bánh cho bố mang đi làm.

Cô nhóc này tự mở cửa cho bò vào bếp để nâng nựng, âu yếm nó.

Linh An

Nguồn: Gia đình Việt Nam