Dòng sự kiện:

Bộ ảnh bé gái 'chăn vịt' cực dễ thương

02:35 05/07/2016
Giữa cánh đồng quê hương bát ngát, bé Nguyễn Khánh Trân (4 tuổi) trong trang phục áo nâu đã hóa thân thành một cô bé chăn vịt cực đáng yêu.

Gia đình bé Nguyễn Khánh Trân, ở phường Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Để chào đón sinh nhật lần thứ tư của con, ba mẹ bé lên ý tưởng chụp cho bé một bộ ảnh kỷ niệm với đồng quê êm đềm, thay vì cảnh phố phường xô bồ, tấp nập.


Sau khi chia sẻ ý tưởng, trước gợi ý của thợ chụp ảnh, bé Khánh Trân vào vai... bé gái chăn vịt thứ thiệt.


Chị Hồ Thị Thu Vinh (mẹ bé Khánh Trân) chia sẻ, để thực hiện bộ ảnh ấn tượng này, cả ekip phải mất cả buổi trưa đi mua vịt.


“Không chỉ mua vịt con mà cả những phụ kiện cần có như nón, giỏ và rổ, Trân được các chú chụp ảnh cho đi cùng để chọn lựa”, chị Vinh kể.


Ban đầu, Trân tỏ ra rất sợ những chú vịt con xinh xắn và phải mất một lúc sau mới dần nhập cuộc.


“Ban đầu cháu sợ vịt lắm. Thậm chí ôm cổ ba mà không chịu chụp. Nhưng sau một hồi làm quen cháu hết sợ, lúc đó lại thấy thích và còn bế vịt lên nữa”, chị Vinh cười.


Theo lời chị Vinh, bé Khánh Trân thường ngày có sở thích hát, múa và kể chuyện.


Đặc biệt bé rất thích chụp ảnh thậm chí nhiều khi bố mẹ cũng không đáp ứng được hết sở thích của cô nàng.


Những khoảnh khắc thoải mái, vô tư và hồn nhiên của Khánh Trân trên cánh đồng quê.


Khánh Trân đang theo học lớp múa do mẹ là giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Theo PNVN