Dòng sự kiện:

Bộ ảnh gây xúc động: 'Có một người mẹ mang tên bà ngoại'

02:00 11/08/2015
Bộ tranh vẽ 'Có một người mẹ mang tên... bà ngoại' mô tả chân thực hình ảnh người bà vẫn luôn thay con gái, tận tụy chăm sóc những đứa cháu.

Xem những hình ảnh này, bất cứ ai cũng nhận ra rằng trên đời này, ngoài ba ngoài mẹ ra, có lẽ bà ngoại là người yêu thương chúng ta nhất. Không chỉ vất vả một đời chăm con, nuôi con khôn lớn mà đối với những bà mẹ Việt có con gái, khi đã gả con, chờ con lấy chồng, sinh cháu, họ lại tiếp tục miệt mài với việc chăm cháu cho con. 

Tác giả của bộ tranh này là Phạm Thu Hạnh (ký danh Út Bibe, quê Đắk Lắk), hiện là sinh viên năm 4, Đại học Văn hóa TP HCM. Tuy chưa từng qua trường lớp vẽ nào nhưng các hình ảnh của Thu Hạnh vẫn có hồn và chạm tới trái tim những người phụ nữ.

Hạnh cho biết bộ tranh lấy cảm hứng từ chính hình mẫu mẹ mình - một bà ngoại luôn hết lòng vì con vì cháu.

Facebook Út Bibe

Nguồn: Người đưa tin